anh Dũng à! đến giờ anh vẫn nằm ở bệnh viện hả. Năm ngoái sau cái lần gặp mặt đầu tiên anh hứa gì với em anh còn nhớ không? anh nói sẽ cùng em đi dạo biển vào mỗi chiều Chúa Nhật, anh sẽ ra Nha Trang ở Tòa Giám Mục vào tháng 9, ở đấy cũng gần chỗ của em... vậy mà em cứ chờ mãi, chờ mãi...
anh còn nợ em gì nữa biết ko, 1 bài hát, anh hứa sẽ hát cho em nghe khi nói chuyện qua điện thoại đó, anh nói khi nào em vô SG rồi anh trả nợ, vậy mà hôm gặp nhau vẫn chưa trả đc, anh phải trả nợ cho em đó...
ko biết anh có đọc được những dòng này ko, em mới nghe bé cọp có nói về bệnh của anh, em buồn lăm, nhưng cũng ko thể làm gì đc. Tối qua em có nhắn tin cho anh, hình như mẹ anh đã gọi điện lại, em giật mình cầm đt trên tay, 1 chút vui, 1 chút lo lắng.... nhưng ko phải là anh, mẹ anh thì phải...
anh phải sớm khỏe để thực hiện lời hứa của mình với em nữa nha, em và mọi người vẫn luôn cầu nguyện cho anh. Chúc anh luôn được bình an cả khi nằm trên giường bênh, và cả bất cứ nơi đâu. Em gái!
Gieessu, Thầy của con! Xin nâng đỡ anh trong mọi lúc.