Lạy Cha nhân từ xin Cha thương đưa linh hồn các cháu sớm về hưởng tôn nhan Cha. Lạy Cha đối với thế gian chúng con đó là nỗi đau mất mát quá lớn nhưng trong niềm Tin tưởng vào Chúa Giesu Phục Sinh thì đây mới là bắt đầu xin Chúa cũng thương và nâng đỡ, thêm sức cho Bố Mẹ các cháu để rồi Bố Mẹ các cháu cũng được hưởng Bình an hoan lạc của Chúa. Vì Chúa nói với chúng con rằng: " Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy" (Ga12 24-26)