Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 60

Chủ đề: ĐẾN GẦN CHÚA HƠN TẬP 1

Threaded View

  1. #11
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default NGƯỜI CANH GÁC

    NGƯỜI CANH GÁC



    ------Thiên Chúa kêu gọi Ê–zê–ki–en làm ngôn sứ trước mặt dân khi ông và họ bị lưu đày sang Ba-by-lon. Từ lúc khởi đầu, ngôn sứ đã nhận ra đây là một sứ vụ khó khăn vì ông biết rõ con cái Ít-xra-en sẽ không dễ dàng đón nhận sấm ngôn của mình; “ Những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá, chính Ta sai ngươi đến với chúng”(Ed 2, 4). Thế nhưng cũng ngay từ đầu, Thiên Chúa đã vạch rõ rằng Ê-zê-ki-en phải chịu trách nhiệm nói lên sự thật.
    ------Ed 3, 17 – 18 “ Hỡi con người, Ta đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-xra-en. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta loan báo cho chúng biết. Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng ‘ Chắc chắn ngươi sẽ phải chết’, và nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết… thì chính kẻ gian ác ấy phải chết vì tội lỗi của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó.”
    ------Thiên Chúa kêu gọi Ê-zê-ki-en và hiển nhiên trao cho ông một sứ điệp chân lý để chia sẻ với dân “ dù chúng nghe hay không”(Ed 3, 11). Ngôn sứ không chịu trách nhiệm việc có bao nhiêu người sẽ nghe Lời Chúa; song dứt khoát ông có nghĩa vụ phải loan truyền sứ điệp này.

    ------Lời mời gọi của Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho các linh mục chánh xứ, các nhà truyền giáo hay những người đứng đầu các thừa tác vụ. Ngài mời gọi mỗi anh chị em là những người từng nghe sứ điệp tha thứ của Ngài. Thật vậy, thế gian vẫn còn đầy dẫy những kẻ cứng đầu cứng cổ( Ta không nhìn đâu xa hơn tấm gương soi trước mặt); nhưng chân lý của Thiên Chúa là tin mừng có quyền năng cứu độ và ban ơn hy vọng – đó là một chân lý phải được chia sẻ.

    ------Và đây mới là phần khó khăn: Chia sẻ chân lý của Thiên Chúa không phải là phần việc tuỳ ý trong đời sống Ki-tô giáo. Mỗi người trong các bạn được mời gọi và giao cho sứ mạng chăm sóc những ai trong lãnh vực hoạt động của mình; và ta phải “ trả nợ” cho phạm vi trách nhiệm đó. Hãy lưu ý là các bạn không chịu trách nhiệm về tính hiệu quả, mà chỉ về mặt có chịu thi hành sứ vụ hay không; “ Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội” (Gc 4, 17). Vâng, không tuân theo sự dẫn dắt của Thiên Chúa là có tội!

    ------Ngày hôm nay Thiên Chúa mời gọi các bạn đến với lãnh vực nào đây? Và Ngài đã đặt trong tâm hồn các bạn sứ điệp gì? Có những người thân trong gia đình, bạn hữu hay đồng nghiệp của chúng ta đang khao khát được nghe Lời Chúa. Có bao người chung quanh ta đang cần được khuyên bảo xích lại gần hơn Thiên Chúa; cần được khích lệ tha thứ và nối lại các mối quan hệ; và cần được động viên sống theo chính mình trong Đức Kitô. Đây là phạm vi trách nhiệm và đây cũng là sứ điệp cho chúng ta! Các bạn nên chia sẻ Lời Chúa trong vâng phục và yêu thương, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, ngay cả khi không ai chịu lắng nghe.

    ------Các bạn là người canh gác của Thiên Chúa trong bất cứ lãnh vực nào Ngài giao phó. Hãy xích lại gần Chúa và hết dạ yêu mến Ngài – gần đến độ có thể hoàn toàn thông suốt sứ điệp và ý chỉ của Ngài. Các bạn hãy công bố SỰ THẬT tại bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt. Hãy nhận lãnh trách nhiệm và nghĩa vụ một người canh gác của Thiên Chúa.

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com