Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cầu nguyện trong tinh thần và sự thật

  1. #1
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default Cầu nguyện trong tinh thần và sự thật

    CẦU NGUYỆN TRONG TINH THẦN VÀ SỰ THẬT
    Một cuộc gặp gỡ chỉ có thể xảy ra khi cả hai cùng chân thật. Muốn gặp được thiên chúa trong sự thật, con người phải tỏ ra chân thật trong khi đối diện với ngài, mặt khác thiên chúa mà chúng ta gặp phải là một thiên chúa thật chứ không phải là một thiên chúa do ảo tưởng, suy nghĩ, hay thừa hưởng từ tổ tiên, ông bà, phong tục tập quán. Trong mỗi người đều mang tính xã hội khác biệt với rất nhiều nhân cách giả tạo mà ta dựng lên cho bản thân mình thế mà ẩn chứa trong cái dáng vẻ bề ngoài ấy duy chỉ có một con người duy nhất , thật sự chỉ có cái tôi là đối diện với thiên chúa mà thôi!
    Vì mỗi người trong chúng ta mang rất nhiều bộ mặt thế nên khi đứng trươc thiên chúa,ngài là đâng của sự sáng thấu suốt mọi tâm hồn,chúng ta hoang mang không biết phải có bộ mặt như thế nào! Điều này nói lên con người chúng ta khi đến với thiên chúa ta là một kẻ đầy tư lợi hoặc vì tính tò mò muốn biết thực hư,thiếu lòng tin vào thiên chúa.
    Ta phải biết rằng: chúa là thiên chúa thật qua nhũng điều ta nhận biết-thấy-cảm nhận từ cuộc sống quanh ta từ trước đến nay để từ đó ta có cái nhìn bao quát và để củng cố thêm lòng tin cho chúng ta.Rất nhiều phen ta chẳng còn ý thức về con người của minh song ta hiểu rõ những vai mình đã đóng.Đi tìm cái tôi,gương mặt thật của mình là cả một quá trình khó khăn, phải có phương pháp đường lối cụ thề, mới có thể khám phá ra được con người trong chúng ta để có thể đứng trước chúa.V ấn đề được đặt ra là:
    - Ta phải tìm cho ra được con người thật của mình.Đấng thiên chúa mà ta đối diện phải là thiên chúa thật,mọi hình ảnh, mọi điều mà ta nhận biết và biết chúa cho tới nay,tấc cả đều lệ thuộc vào quá khứ của ta vì chúa là đấng của sự sáng mà mắt phàm của ta không nhìn thấy được,khi đứng trước thiên chúa là đấng dù loài người đã biết một cách kì diệu nhưng đồng thời cũng không bao giờ biết và mãi mãi không thể biết được.Chúng ta hiểu rằng vị trí cơ bản đó là sự cầu nguyện trong thinh lặng,thinh lặng của mọi quan năng của chúng ta.Thinh lặng được mệnh danh là đức tin,là yên tĩnh,là thư thái, là trạng thái chúng ta mô tả bằng nhiều từ ngữ cùng đều có nghĩa là một sự ngưng động mọi hoạt động của chúng ta để chăm chú nhìn và nghe sự thinh lặng giúp chúng ta mở rộng toàn diện tâm hồn một sự chìm sâu tới cội rề vượt lên những gì lả phàm trần.Đặt cơ sở trên cõi vĩnh phúc mà chúa đã trao ba cho ta,bởi lẽ chúng ta là chi thể của đức kitô Đấng chưa ai biết song được thờ kính bởi biết bao con người đang sống quanh ta.Ngài không ngớt tỏ hiện và trong bầu khí thinh lặng nói trên sẻ giúp cho chúng ta hiểu biết về thiên chúa mỗi lúc càng thêm sâu sắc hơn./.

  2. Có 4 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com