Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 77

Chủ đề: Tản mạn - Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Threaded View

  1. #21
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tản mạn về MỘT và BA !


    “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha - và Con - và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con …” (Mt 28, 18 - 19).

    “Giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha - và Con - và Thánh Thần …” : Chúa Giêsu - Ngôi Lời Thiên Chúa làm người - Ngài đích thân cho chúng ta biết về một Thiên Chúa và Ba Ngôi : NHẤT THỂ TAM VỊ …

    Trong phần dẫn nhập về Chúa Ba Ngôi từ số 232 đến số 237, Sách Giáo Lý Công Giáo dạy : “Trọn lịch sứ cứu độ chỉ là lịch sử về đường lối và các phương tiện mà Thiên Chúa chân thật và duy nhất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần dùng để tự mặc khải, để giao hoà và kết hợp với Người những ai từ bỏ tội lỗi …”

    Trọn lịch sử cứu độ … nghĩa là giòng lịch sử được khởi đầu với lời mời gọi Abram lên đường và việc đổi tên Ông thành Abraham … cho đến biến cố Hiện Xuống của Thánh Thần và công việc Ngài làm nơi từng con người ở từng phút, từng giây trong hôm nay … cho đến NGÀY Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang …

    Là lịch sử về ĐƯỜNG LỐI và các PHƯƠNG TIỆN mà Thiên Chúa chân thật và duy nhất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần dùng : - ĐƯỜNG LỐI ấy là quyết tâm không để mất con người, thụ tạo Thiên Chúa yêu và muốn họ được hạnh phúc … - Còn các PHƯƠNG TIỆN thì suốt giòng lịch sử cứu độ - từ Cựu Ước đến Tân Ước - không biết bao nhiêu là những cách thể hiện của Thiên Chúa … mà cao điểm là cái chết đền bù trên Thánh Giá của Vị Thiên - Chúa- Làm - Người và việc Ngài sống lại để con người được sống …

    Thánh Thần - trong hôm nay - tiếp nối ĐƯỜNG LỐI và các PHƯƠNG TIỆN ấy trong Giáo Hội … đặc biệt là với các Bí Tích Chúa Giêsu thiết lập qua cái chết và sự sống lại của Ngài …

    Mục đích của ĐƯỜNG LỐI và các PHƯƠNG TIỆN mà Thiên Chúa Nhất Thể Tam Vị dùng là để : - tự mặc khải ; - giao hoà ; - và nối kết với Người những ai từ bỏ tội lỗi …

    Như thế là - qua giòng lịch sử cứu độ … và có lẽ ngay trong giòng lịch sử của chính mình - con người dư khả năng để nhận ra khuôn mặt của Vị Thiên Chúa Nhất Thể Tam Vị … mà Sách Giáo Lý Tân Định ngày xưa hỏi / thưa như thế này : Hỏi : Ba Ngôi làm gì cho ta ? - Thưa : - Chúa Cha đã tạo nên ta ; - Chúa Con đã cứu chuộc ta ; - và Chúa Thánh Thần thánh hoá ta.

    Công việc của Ba Ngôi ấy chỉ là vì “ta” - thụ tạo được yêu - mà ngay từ buổi đầu tạo dựng, Thiên Chúa Nhất Thể Tam Vị đã phán : “Ta hãy làm ra người theo hình ảnh Ta, như hoạ ảnh Ta”. Thế rồi … “Thiên Chúa đã dựng nên người theo hình ảnh mình. Theo hình ảnh của Thiên Chúa, Người dựng nên nó. Là nam là nữ : Người đã dựng nên chúng. Và Người chúc lành cho chúng …” (St 1,26-28 ).

    Dĩ nhiên là con người đã phạm tội … và mục đích thứ hai … của đường lối và các phương tiện Thiên Chúa dùng … là để tìm cách cho con người tội phạm được giao hoà với Người … Đường lối và phương tiện cuối cùng quả là cay nghiệt … Chúa Giêsu đã từng thưa với Chúa Cha : “Lạy Cha, nếu có thể được …” (Mt 26,39) …

    Thế nhưng … lời dạy của Sách Giáo Lý Công Giáo … hình như có vẻ mênh mang một nỗi buồn : “nối kết với Người … những ai từ bỏ tội lỗi …” Những người từ bỏ tội lỗi quả là không nhiều lắm…

    Và chính vì thế, công việc thánh hoá của Chúa Thánh Thần - trong hôm nay - là cam go và quyết liệt …

    Đức Cha Giuse Giáo Phận Hải Phòng - trong bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 27.5 vừa qua - có một câu chuyện khá dí dỏm : câu chuyện “đẽo chân theo giầy” (nguồn WHD) … Chuyện rằng : có một anh thợ giầy … đóng giầy cho khách … nhưng lần nào cũng phải chỉnh sửa … Ngày kia một người khách mang giầy đến yêu cầu chỉnh sửa thì được anh thợ giầy phán một câu xanh rờn : phải đẽo bớt chân cho vừa giầy !!!

    Đẽo chân theo giầy : cái trái khoáy không tưởng ấy lại là chuyện thường ngày con người vẫn làm với Thiên Chúa Nhất Thể Tam Vị … mặc dù Người là Đấng Thượng Trí Vô Song chứ không tồi như chú thợ giầy trong chuyện … Người đã làm ra “người” - Người đã làm ra “tôi” - theo “hoạ ảnh” của Người : hoạ ảnh của Vị Thiên Chúa Nhất Thể Tam Vị - Vị Thiên Chúa duy nhất nhưng Ba Ngôi khăng khít và tràn chảy Tình Yêu … để có thụ tạo, để có trần gian, để có nam và có nữ … và để - cuối cùng - có giòng chảy lịch sử của nhân loại, giòng chảy của lịch sử ơn cứu chuộc, giòng chảy của lịch sử những ân sủng và những tấm lòng … Những tấm lòng nhận ra và không còn dám đòi cái chuyện trái khoáy kỳ quặc : đẽo chân theo giầy …

    Vị Thiên Chúa Nhất Thể Tam Vị ấy - qua Ngôi Ba của mình : Chúa Thánh Thần - Người tiếp nối công trình của Người nơi từng con người trong hôm nay … để - sau những nổi loạn kiểu “đẽo chân theo giầy” - con người biết ngoan ngoãn chấp nhận “sửa giầy theo chân” … và đấy là thời quang lâm …

    Thế nhưng … mỗi ngày … tôi hạnh phúc … vì để cho Chúa Thánh Thần sửa đôi giầy tôi mang thành “đôi hia bảy dặm” … Con đường đến Quê Trời nhẹ nhàng biết bao … vì tôi bơi, tôi lội trong sự quan phòng của Vị Thiên Chúa Nhất Thể Tam Vị : Một và Ba … Ba và Một …

    Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com