Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Chủ đề: Cứu em !! Em sắp điên !

Threaded View

  1. #7
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Chào Ruby vũ! đọc câu truyện của anh bạn.Đúng là điên tiết thật vì mỉnh cũng sống vả lớn lên trong một gia đinh đầy rẫy sự dối trá.Mình rất xót xa cho tình cảnh cùa anh bạn và bạn đang đối diện.Mình cung không biết phải cho lởi khuyên như thế nào nữa...... nhưng theo mình thì mình nghĩ thế này:
    - sự thật thì làm đau lòng bạn ah! thậm chí làm cho người ta chết đi vì tuyệt vọng,đớn đau cả về thể xác lẫn tâm hồn.
    Trước bạn hãy cẩu nguyện cùng chúa đề ngài soi sáng và hướng dẫn cho bạn nhất là anh của bạn, ngài sẽ không bỏ rơi ai khi chạy đến với ngài đâu bạn à, vì theo mình chỉ có ngài mới giúp được cho bạn và anh bạn mà thôi.

    - Qua câu chuyện mình thấy bạn là người gần gũi và là người mà anh bạn tin tưởng nên, theo ý mình bạn nên trao đổi cùng anh bạn . NẾU có thể tha thứ cho chị ta được hoặc chọn cách nói ra sự thật với gia đình để 2 bên cùng giải quyết. Nhưng phải thật tế nhị và khéo léo vì mình thấy chuyện này sẽ gây tổn thương rất nhiều cho cả gia đình 2 bên. Bằng ngược lại mình thấy sẽ không ổn nếu cứ dấu mãi chuyện này , vì cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra- giấy không gói được lửa.

    Nhưng theo mình nói ra sự thật thì sẽ tốt hơn cho đôi bên . Nếu đã đau thì nên để đau 1 lần mà thôi không nên để cho vết thương lâu ngày .........
    Đó là những suy nghĩ của mình, vì mình không phải là người trong cuộc, không thể cảm nhận hết tất cả chỉ mong một phần nào cho bạn và anh bạn mà thôi.
    Nguyện xin thiên chúa BA NGÔI ban ơn soi sáng và muôn ơn lành trên anh bạn và bạn cùng gia đình để tìm ra giải pháp tốt.
    Hãy làm theo tiếng nói của trái tim mình mách bảo. Chúc cho anh bạn có nhiều nghị lực và sáng suốt để vượt qua.
    :12::12::12:
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  2. Có 10 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com