Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Chủ đề: Cứu em !! Em sắp điên !

Threaded View

  1. #8
    Ruby Vũ's Avatar

    Tham gia ngày: May 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: wonderland
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 33 lần trong 4 bài viết

    Default

    Mình đã nói chuyện với chị ấy rồi, vẫn câu trả lời cũ, chị khẳng định đứa bé là con anh mình, vì chị ấy nói chị ấy chỉ có quan hệ với người đàn ông kia 1 lần duy nhất và đã cách đây khá lâu ( đại khái là 6 7 tháng ).

    Mình vẫn giữ nguyên cảm nhận ban đầu, tha thứ là rất khó. Tuy nhiên nhìn thấy chị ấy rất ăn năn mong muốn quay lại với anh mình, hơn nữa mình thấy chị vẫn còn rất yêu anh, nếu như chuyện này không đổ bể, mình thật tình là nhìn không ra được chị ấy có lỗi với anh ở chỗ nào. Chị đã quỳ xuống và van xin mình giúp đỡ chị, để anh mình có thể chấp nhận lại chị ấy. Hôm qua, vì chờ anh mình và mình về ( tụi mình lại đi trốn), chị không dám vô nhà mà đứng ở gần đó chờ anh mình về, chị nói chị chỉ muốn thấy anh một chút rồi về ngay, chị không dám nán lại vì sợ anh mình giận. Nhìn thấy cả 2 người như thế mình rất xót.

    Dù rằng trong lòng mình vẫn còn rất giận, mình vẫn khuyên anh mình nên kết hôn, giữa 2 người vẫn còn tình yêu, còn có đứa bé, mình hi vọng thời gian trôi qua, hai người sẽ có thể xóa bỏ dần vết thương này. Mà tụi mình cũng không còn cách để trốn nữa, hai bên gia đình đã rất sốt ruột với lại chuyện này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chị ấy, sẽ bất lợi cho đứa bé. Vì thế anh mình cũng đồng ý là sẽ kết hôn và mọi chuyện tụi mình sẽ giữ bí mật. Ít nhất là phải giữ đến lúc kết hôn xong. Vì nếu gia đình mình mà biết chắc chắn sẽ không cho bọn họ lấy nhau.

    Cảm ơn ý kiến và sự cầu nguyện của mọi người dành cho anh mình. Mình không dám cầu xin Chúa xóa nỗi đau này, nhưng mình cầu xin Chúa sẽ ban thời gian và sức mạnh để tụi mình có thể từ từ mà bước qua thử thách này.

    Hơ hơ, mong sao cho mọi chuyện suôn sẻ

  2. Có 6 người cám ơn Ruby Vũ vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com