Cám ơn cả nhà nhiều nhiều lắm ý, con được vinh hạnh hơn những người khác là vì sinh nhật của con cũng được mọi người chúc, rồi cả đc chúc khi con đầy tháng nữa hì hì. Thực ra sinh nhật của con là vào 6-5. Rất cám ơn những anh chị đã nhớ đến ngày sinh nhật thật của con để ngày hôm nay con lại được nhận những lời chúc rất thân thương này. Trong cái thời tiết oi ả và cả mùa thi nữa làm con cũng thấy bốc hỏa theo nữa, nhưng hôm qua khi đọc được những lời chúc tiếp theo này con thấy vui lắm, sướng!!! Đúng như anh Đạt nói niềm vui của ngày sinh nhật kéo dài ý.
Hôm qua vừa bước vào nhà thánh ca, thấy topic chúc sinh nhật con, ui!!! bất ngờ lắm, lúc đó con mới sực nhớ ra là con khai thông tin sau 1 tháng, hề hề, một sự cố ý nho nhỏ đã tạo nên một sự bất ngờ rất lớn
Không biết nói gì hơn, con cám ơn cả nhà rất rất nhiều, một lời cám ơn chân thành xuất phát từ chính tấm lòng của con.
Nguyên xin Chúa luôn ngự giữa ngôi nhà bé nhỏ này của chúng con, để nhờ tình yêu của Ngài mà mọi người chúng con ngày một gắn kết, yêu thương nhau hơn nữa.