Hieugsmdaklak mến !
Đức tin người Kitô hữu đã được gieo hạt từ ngày lãnh nhận bí tích Rửa tội. Đức tin đó có sẵn trong con người chúng ta, và chúng ta có trách nhiệm vun xới, nuôi dưỡng làm cho nảy mầm, lớn lên và sinh hoa kết trái. Để đức tin được lớn theo từng ngày..chúng ta phải khiêm tốn và nỗ lực học hỏi..trông cậy tín thác vào Chúa..siêng năng tham dự Thánh Lễ và kết hiệp cùng Chúa qua bí tích Thánh Thể..lắng nghe Lời Chúa và áp dụng vào đời sống. Đức tin người Công Giaó không phải là một điều gì trừu tượng...nó rất hiện thực mặc dù ta không nhìn thấy bằng ánh mắt trần tục...nhưng chúng ta sẽ nhận biết sự hiện diện của nó qua tình hiệp nhất và yêu thương, qua cuộc sống phục vụ hồn nhiên và vô tư của mình.
Nguyện cầu Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta đều vì sáng danh Chúa và ích lợi cho các linh hồn !
"Đức tin không việc làm là đức tin chết"(lời Thánh Phaolo)