Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Ngày tĩnh huấn Giới trẻ Hạt Quảng Đức lần 2 - 2012

Threaded View

  1. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,558
    Cám ơn
    9,571
    Được cám ơn 28,350 lần trong 5,384 bài viết

    Default Ngày Tĩnh Huấn Giới Trẻ Hạt Quảng Đức Lần Thứ 2_ Một Chút Tâm Tình Đọng Lại


    Ánh nến trong tay các bạn trẻ được nâng cao lung linh và huyền ảo, có lẽ chính giây phút này, giây phút chẳng còn ánh điện mà chỉ còn lại ngọn nến lung linh trên bàn tay mỗi người đã bị tiêu hao theo từng giọt nến cháy, chắc chắn tâm hồn các bạn trẻ đã được thăng hoa tột đỉnh khi quỳ gối nâng cao ngọn nến đọc kinh Lạy Cha.

    Theo bước chân rộn ràng của giới trẻ Giáo hạt Quảng Đức, sáng ngày 05/06/2012 hơn 70 bạn trẻ Giáo xứ Thổ Hoàng cũng hòa nhập với bàn chân bè bạn tiến về Giáo xứ Xuân Lộc tham dự ngày tĩnh huấn giới trẻ hạt Quảng Đức lần thứ 2.Hai ngày trước, trời mưa to và kéo dài khiến cho biết bao nhiêu người phải lo lắng, khắc khoải đợi chờ đến ngày giờ khai mạc sẽ mưa tạnh gió ngừng, đặc biệt là cha quản xứ Xuân Lộc Giuse Bùi Văn Trường. Với cả hai trách nhiệm đè nặng trên vai: trách nhiệm quản xứ và chủ nhà của đại hội, trách nhiệm trưởng ban Mục vụ giới trẻ giáo hạt Quảng Đức là trưởng ban tổ chức….Nghe nói cha đã kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho ngày đại hội được diễn ra trong thời tiết thật thuận lợi, rất lạc quan ngài đã vui vẻ dự báo cho giáo dân sở tại biết thời tiết ngày đại hội sẽ là trời không mưa, nắng dịu có gió nhẹ… Thánh thật, đúng là ngày khai mạc và trọn cả ngày đại hội trời chẳng mưa, chỉ có gió nhẹ trời dịu mát đã góp phần cho đại hội với hơn 1700 bạn trẻ cộng thêm trên 200 tình nguyện viên của giáo xứ làm việc tại chỗ phục vụ cho đại hội được thoải mái vui học, cầu nguyện và làm việc đưa đại hội giới trẻ lấn thứ 2 tại Giáo xứ Xuân Lộc thành công một cách mỹ mãn nằm ngoài suy nghĩ của nhiều người….Có người phát biểu: “So với đại hội lần trước, đại hội lần này vượt trội về hình thức tổ chức, nội dung và tâm tình nên đã giúp rất tốt cho các bạn trẻ nhìn lại mình để tìm thấy mình và hân hoan bước đi trên con đường của tin mừng, yêu thương và phũc vụ, con đường của Giêsu, con đường Thập Giá”.
    Biết bao bạn trẻ đã rưng nước mắt khi cây Thánh Giá được các bạn của mình kiệu lên lễ đài trong lời dẫn đầy cảm xúc và ý nghĩa của sư huynh Phêrô Thái Sơn Minh với lời kêu gọi hãy trung thành với Đức Thánh Cha, với giáo hội.
    Tất cả mọi người đã thành kính chào cờ Vatican, được đắm chìm với giai điệu bài quốc ca Vatican thánh thiêng và siêu thoát.Mọi lời nói, mọi hành động, mọi cử chỉ trong trò chơi trong ngày đều được các sư huynh lồng ghép tính giáo dục nhân bản vào một cách tài tình và hiệu quả.
    Với nghi thức sám hối hãy nhận ra thân phận tội lỗi và bất toàn của mình,hãy nhìn về Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót mà can đảm thổi bay tội lỗi của mình một cách đầy ấn tượng là thổi bong bóng và cho nổ tung trên tay… Các bạn trẻ vào nhà thờ xưng tội; đây có lẽ là lần đầu tiên giới trẻ hạt Quảng Đức nhận bí tích hòa giải khác lạ như thế này, không có tòa giải tội, hai cái ghế đặt ngang, linh mục thay mặt Chúa Giêsu lắng nghe và tha tội cho hối nhân ngồi bên cạnh mình khiến bầu khí hòa giải tràn ngập không khí gia đình yêu thương, lắng nghe và hiệp nhất.
    Thánh lễ chiều nay, kính Thánh Tâm Chúa Giê Su, các bạn trẻ đã được Cha giảng lễ Giuse Nguyễn Văn Nghĩa với một chất giọng hùng hồn, sâu sắc đã mời gọi mọi người trẻ phải là một trái tim lực lửa mến yêu như Thánh Tâm Chúa Giêsu và cố gắng cháy lên như lòng ước ao tột đỉnh của Chúa Giê Su : “Thầy đã ném lửa vào thế gian và Thầy ước muốn biết bao cho lửa ấy được bùng lên”(Lc 12,29) Đêm diễn nguyện, sư huynh Phêrô đã hướng dẫn giới trẻ hãy biết mình, hãy biết sống chia sẻ để yêu thương nhau, yêu thương con người và cả đất nước này bằng chính ngọn lửa yêu thương của Thánh Tâm Chúa.Ánh nến trong tay các bạn trẻ được nâng cao lung linh và huyền ảo, có lẽ chính giây phút này, giây phút chẳng còn ánh điện mà chỉ còn lại ngọn nến lung linh trên bàn tay mỗi người đã bị tiêu hao theo từng giọt nến cháy, chắc chắn tâm hồn các bạn trẻ đã được thăng hoa tột đỉnh khi quỳ gối nâng cao ngọn nến đọc kinh Lạy Cha.Trong thinh lặng của tâm hồn, mặc dầu đông người nhưng không hề náo động, hàng ngàn đôi mắt cùng hướng về trời cao : ”Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng……” là một lời cầu nguyện thiết tha trước khi thực hiện nghi thức lên đường với ánh sáng trên tay chính lời Chúa là ánh sáng làm hành trang sống đến tận cuối cuộc đời để bế mạc cho ngày đại hội thành công rực rỡ.
    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com