Ai đó đã nói về Gioan Tẩy Giả như thế này : sinh ra lạ thường - sống khác thường - chết bất thường …
Và những cái “không thường” như thế nơi Gioan Tẩy Giả … thì ai ai trong chúng ta cũng biết, cũng nhìn thấy … và thỉnh thoảng cũng có người suy nghĩ đến …
Sinh ra lạ thường ở chỗ hình thành trong dạ mẹ ở cái tuổi mà - bình thường - con người không còn đủ điều kiện để có thể có con được nữa … và việc hình thành trong dạ mẹ cũng lại được loan báo trong một cử hành đầy thánh thiêng … nhưng vẫn không đủ làm cho người cha tin nổi nên ông bị câm …
Sống khác thường … vì - bình thường - thì người ta tìm đến chốn phồn hoa … để có chút phồn vinh … hầu cái ăn, cái mặc … và cách sống … nó diễn tả đủ cái tham vọng của mọi con người : có tiền - xài sang - và chơi trội …
Chết khác thường … vì - bình thường - người ta sẽ né tránh những chuyện “không đâu và không phải của mình” … để - nếu có chết - thì cũng chết giữa những người thân thích, có tiếng khóc, có vòng hoa … chứ “ôm rơm chi cho rặm bụng” … để rồi … đầu một đàng, thân một nẻo …
Thế nhưng biết sao được … vì “tên cháu là Gioan” : cái tên định mệnh mà Zacaria đã được bảo là phải đặt cho Gioan … nhưng ông bị câm … vì không tin … cho đến khi chính ông viết lên tấm bảng nhỏ cái tên ấy …
Đã gần hết một tháng EURO … Mình không ham bóng đá mấy … nhưng một đêm chợt thức giấc sớm … và cũng thử xem một chút xem sao : đấy là hiệp hai trận đấu giữa Thuỵ Điển và Anh với kết quả 2 - 3 … mà người thuyết trình bảo rằng : đã lâu lắm rồi Anh mới thắng được Thuỵ Điển… Hai cái chữ được nhắc lui nhắc tới khá là nhiều lần trong trận đấu, đó là hai chữ “kịch tính” …
Kịch tính … có lẽ có nghĩa là cứ như kịch … nhưng lại thật … và có lẽ cũng cái tố chất kịch tính này tạo nên hấp lực của bóng đá …
Và cái tố chất kịch tính ấy nó nằm ở chỗ “lạ thường” - “khác thường” - “bất thường” …
Vậy thì bản thân Gioan và cuộc đời của Gioan rất ư là “kịch tính” …
Và con người và cuộc đời của mỗi “nhân sinh” … cũng vô cùng “kịch tính” …
Kịch tính ngay từ khi hình thành trong dạ mẹ … Kịch tính suốt hành trình là người và làm người trên trần gian … Kịch tính trong giây phút rời bỏ cõi tạm để đi vào vĩnh cửu …
Kịch tính của bóng đá hấp dẫn … vì để cho người ta xem, người ta xuýt xoa, người ta không ngờ… về những kiểu đá đẹp, kỹ thuật, điêu luyện … và đưa đến những kết quả … nhưng dù sao bóng đá … vẫn đầy tính chất may rủi, cờ bạc … mặc dù các vận động viên hết sức khổ công và lao nhọc cho cái nghề của mình : một cái nghề mà chỉ trên ba mươi thôi thì đã thành … lão tướng rồi !!!
Kịch tính cuộc đời là … mầu nhiệm của kịch tính … và nó trải dài suốt một đời người … vì - mọi giai đoạn đều rất “lạ thường” - rất “khác thường” - rất “bất thường” … cho đến khi diện đối diện với Tình Yêu … mà Tình Yêu cũng đầy kịch tính như bóng đá … chỉ khác một điều là nhẹ - không ồn ào - không la ó - không cá cược như bóng đá …
Không biết sau trận đấu Thuỵ Điển và Anh đêm hôm ấy … có ai chết … vì kịch tính của bóng đá không … nhưng chắc chắn là cái chết ấy không là cái chết “bất thường” rồi … vì chết … quá vô duyên …
Gioan : sinh lạ thường - sống khác thường - chết bất thường …
Mỗi con người : sinh lạ thường - sống khác thường - chết bất thường …
Kitô hữu : sinh lạ thường - sống khác thường - chết bất thường …
Ôi mầu nhiệm của kịch tính cuộc đời : mầu nhiệm của kịch tính Tình Yêu mà chịu khó suy gẫm một chút, người ta sẽ thấy đầy tố chất hấp dẫn … vì đã từng có một con người hãnh diện để tuyên bố : “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.” (2 Tm 4,7-8 )