Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Lạy Chúa! Con tri ân Ngài

  1. #1
    giuse_cuong09's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hcm
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 26
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 167 lần trong 22 bài viết

    Default Lạy Chúa! Con tri ân Ngài

    Lạy Chúa !...Sau cơn đau bệnh con mới thấy sức khỏe và cuộc sống thật là qúy , Chúa Đä ban tặng cho con cuộc sống này đảnh đổi bằng cái chết khổ nhục của Ngài và để con được làm con Chúa . Với cuộc sống Chúa trao ban ,con Đā làm được gì ....? Sống có đẹp lòng Chúa vừa lòng Anh em Không ? Chắc là......... Nhưng con Luôn xác tín một điều Chúa Luôn bên con , tha thứ những lỗi lầm con đä phạm đến Ngài đến anh em , bởi Chúa nhân từ và giàu lòng thương xót . Một lần nữa con cảm tạ và tri ân Ngài đā ban tặng cho con một đại gia đình Thánh ca Việt Nam biết yêu thương và chia xẻ .
    thay đổi nội dung bởi: giuse_cuong09, 25-06-2012 lúc 10:15 AM
    Chữ ký của giuse_cuong09
    LẠY CHÚA ! CHO CON ĐƯỢC VÁC THÁNH GIÁ THEO CHÂN CHÚA

  2. Có 6 người cám ơn giuse_cuong09 vì bài này:


  3. #2
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Tình Chúa luôn cao vời, Ngài tỉnh thức ta qua những đau đớn thể xác như là một nhắc nhớ ta luôn cần có Chúa hơn tất cả mọi sự... Ngài sẽ vui khi chúng ta kịp nhận ra đời ta còn có Chúa, chính Ngài luôn ấp ủ ta trong vòng tay của Ngài, luôn gìn giữ chúng ta trong từng giây phút... Chúng con xin tri ân Chúa, hôm nay đây và mai này vẫn thế... Chúa là Chúa của tình thương, Amen.




    * Tặng anh Cường bài hát này, mừng anh đã hồi phục, bình an của Chúa luôn ở cùng anh!

  4. Có 6 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com