|
Chúa Kitô bước vào nhà nơi cô gái cự ngụ, năm tay cô và nói: « Này cô bé, ta truyền cho con hãy chỗi dậy! »... Hỡi các bạn trẻ, thế giới cần câu trả lời riêng tư của các bạn đối với những lời hằng sống của Thầy : « Ta truyền cho các con hãy chỗi dậy! »
Chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu gặp gỡ nhân loại trong những tình huống khó khăn và cam go như thế nào. Phép lạ được thực hiện trong ngôi nhà của trưởng hội Jaïre cho chúng ta thấy quyền năng của ngài trên bệnh tật. Ngài là Chúa tể của cuộc sống, Đấng chiến thắng sự chết..
Nhưng chúng ta không thể quên rằng, theo những gì đức tin giảng dạy, nguyên nhân đầu tiên của sự dữ, của bệnh tật, của chính sự chết, đó chính là tội lỗi trong mọi hình thức khác nhau.
Trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, dù nam hoặc nữ, luôn ẩn giấu căn bệnh tác động đến tất cả chúng ta : tội lỗi cá nhân càng ngày càng đâm rễ trong lương tâm, và ý thức về Thiên Chúa dần dần bị đánh mất. Đúng vậy, hỡi các bạn trẻ, chúng con đừng để cho ý thức về Thiên Chúa trong các con bị suy yếu đi. Chúng ta không thể chiến thắng sự dữ bằng sự lành nếu chúng ta không có ý thức về Thiên Chúa, về hoạt động của ngài, về sự hiện diện của ngài, ý thức đó luôn mời gọi chúng ta luôn tin chắc ân sủng và cuộc sống sẽ chống lại tội lỗi, chống lại sự chết. Số phận của nhân loại đang bị thách thức...
Hậu quả là chúng ta có thể nhìn thấy những hệ lụy xã hội của tội lỗi để xây dựng một thế giới xứng hợp với con người. Có những căn bệnh xã hội tạo nên một « sự liên kết thực sự của tội lỗi », bởi vì cùng lúc với linh hồn, chúng hạ thấp Giáo hội và toàn thế giới bằng cách nào đó... Hỡi các bạn trẻ, hãy chiến đấu trong trận đấu kiên cường vì đức tin (1Tm 6,12) cho phẩm giá của con người, cho phẩm giá của tình yêu, cho một cuộc sống cao thượng, một cuộc sống của con cái Thiên Chúa. Chiến thắng tội lỗi nhờ sự tha thứ của Thiên Chúa chính là sự chữa lành, đó là sự phục sinh. Các con đừng sợ những đòi hỏi từ tình yêu của Thiên Chúa. Trái lại, chúng con hãy lo sợ tính nhút nhát, tính nhẹ dạ, và mưu tìm những tư lợi của các con, tính ích kỷ, tất cả những điều muốn lấn át đi giọng nói của Chúa Kitô, Đấng luôn lặp lại với từng người trong chúng ta : « Ta truyền cho con hãy chỗi dậy ».
Chân phúc Gioan Phaolô II
Diễn văn cho giới trẻ Chi-lê 02/04/1987
Bản tiếng Việt của KNSB |
|