Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: Cùng sống Lời Chúa hôm nay

Threaded View

  1. #4
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Con Người không có chỗ gối đầu

    « Con Người không có chỗ gối đầu »

    Chúa Giêsu Kitô đã sinh ra trong khó nghèo, vì thế ngài vẫn tiếp tục sống trong sự nghèo khó suốt cả cuộc đời; không những nghèo, nhưng còn bần cùng, « ăn mày » theo ngôn từ của thánh Phaolô (2Co 8,9)... Ở Nazareth, Chúa Giêsu sống trong cảnh khó nghèo : « một căn nhà nghèo nàn, đồ đạc gia dụng nghèo nàn, đó là nơi cư trú mà Đấng Sáng Tạo thế giới lựa chọn ».

    Ngài sống khó nghèo ở đó, làm đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm miếng ăn, với cái giá của những nỗi cơ cực nhọc nhằn, hoàn toàn giống hệt như những người thợ thủ công và con cái của họ. Hơn nữa, những người Do Thái không tin Ngài và không gọi Ngài là « người thợ, con trai của người thợ » hay sao ? (Mc 6,3; Mt 13,55)


    Sau đó, Ngài xuất hiện công khai để rao giảng Tin Mừng. Trong ba năm sau cùng của cuộc đời, còn lâu mới cải thiện cách thức sinh tồn, Ngài vẫn thực hành sự khó nghèo còn nghiêm ngặt hơn nữa, Ngài chỉ sống bằng những của bố thí. Với một người đàn ông muốn đi theo ngài với niềm hy vọng được sống thoải mái hơn, Ngài đáp: « Các con nên biết rõ : con cáo có hang và chim trời có tổ, nhưng Con Người không có nơi gối đầu ».

    Hỡi con người, ý ngài muốn nói, nếu sẵn sàng đi theo ta, ngươi tính tìm được một tình trạng dễ thở ư, ngươi lầm rồi, vì ta đến trên trái đất này để rao giảng sự nghèo khó. Trong ý hướng này, ta trở nên nghèo hơn những con cáo và chim muông, vì ít ra chúng còn có một nơi trú ẩn; trên thế gian này, ta không có cả một vạt đất nhỏ riêng cho ta, nơi mà ta có thể nghỉ ngơi, và ta muốn các môn đệ ta đều giống như ta...

    « Một đày tớ của Chúa Giêsu Kitô không sở hữu bất cứ thứ gì khác ngoài Chúa Giêsu Kitô », thánh Jérôme khẳng định. Thậm chí ngài không ao ước sở hữu một thứ gì khác ngoài Chúa Giêsu. Tóm lại, Chúa Giêsu đã luôn sống nghèo, ngài cũng đã chết trong cảnh nghèo : Không phải Joseph d'Arimathie ban cho ngài một ngôi mộ, và những người khác bố thí cho ngài tấm vải liệm để bọc quấn thân thể ngài hay sao?

    Thánh Alphonse-Marie de Liguori
    (1696-1787), Giám mục tiến sĩ Giáo Hội
    bài giảng thứ tám cho tuần cửu nhật lễ Noël

    Bản tiếng Việt của KNSB
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com