« Chúng con hãy đi khắp thế gian. Chúng con hãy công bố Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo »
(Mc 16,15)
« Con hãy đặt ngón tay con vào các dấu đinh này », Chúa Giêsu nói với Tôma. « Con đang tìm thày khi thày không có ở đó, bây giờ hãy tận dụng điều đó đi. Cho dù con im lặng, thầy vẫn biết ước muốn của con. Trước khi con nói với thầy điều đó, thầy đã biết điều con suy nghĩ. Thầy đã nghe con nói, và cho dù vô hình, thầy luôn bên cạnh con, bên cạnh những ngờ vực của con, và không làm cho con thấy thày, thầy đã khiến con chờ đợi, để nhìn cho rõ sự thiếu kiên nhẫn của con. Hãy đặt ngón tay con vào những dấu đinh. Hãy đặt bàn tay con vào cạnh sườn thầy, và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. »
Bấy giờ Tôma chạm vào thày : toàn bộ sự ngờ vực của ông biến mất và trong tâm trạng tràn trề đức tin chân thành và toàn bộ tình yêu ông mắc nợ đối với Thiên Chúa, ông la lên : « Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con ! » Và Chúa nói với ông : « Bởi vì con đã thấy thầy, nên con đã tin ; phúc cho những ai không thấy mà tin ! Hỡi Tôma, hãy mang tin mừng về sự sống lại của thày cho những người đã không thấy thầy. Con hãy lôi kéo toàn thể trái đất tin không phải nhờ vào đôi mắt của họ, nhưng nhờ vào lời nói của con. Con hãy đi đến các dân tộc và các thành phố dân ngoại. Hãy dạy cho họ mang thập giá lên vai thay vì vũ khí... Hãy nói với họ rằng họ được mời gọi bởi ân sủng, phần con, con hãy chiêm ngưỡng đức tin của họ : phúc cho những ai đã không thấy mà tin! »
Đó là đội quân mà Chúa thiết lập ; đó là những con cái của hồ nước thanh tẩy, những công trình của ân sủng, vụ mùa của Chúa Thánh Linh. Chúng đã đi theo Chúa Kitô mặc dù không nhìn thấy Ngài, chúng đã tìm kiếm Ngài và chúng đã tin. Chúng đã nhận biết với đôi mắt của đức tin, chứ không phải của thân xác. Chúng không đặt các ngón tay của chúng vào các dấu đinh, nhưng chúng gắn bó với thập giá của ngài và đã tiếp nhận những đau khổ của ngài. Chúng đã không thấy cạnh sườn của Chúa, nhưng nhờ ân sủng chúng được kết hợp với chi thể của ngài và chúng đã biến lời của Chúa thành lời của chúng : « Phúc cho những ai đã không thấy mà tin! »
Basile de Séleucie (?-v. 468), giám mục
Bài giảng lễ Phục Sinh, 1-4 (trad. Brésard, 2000 ans B, p. 128 rev.)
Bản tiếng Việt của KNSB