Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 60

Chủ đề: ĐẾN GẦN CHÚA HƠN TẬP 1

Threaded View

  1. #11
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default TỘI NGẠO MẠN

    TỘI NGẠO MẠN



    -----Trong bài suy niệm “ Dâng lên Ngài tất cả mọi vinh quang”, chúng ta đã cùng tìm hiểu làm sao Giuse nhận thức được khả năng giải mộng của mình chính là một Hồng Ân bởi Thiên Chúa; Thiên Chúa sẽ cho câu trả lời đem lại bình an cho Pha-ra-ô”(St 41, 16). Chúng ta cũng được gợi nhớ lại những lời Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Côrintô. Bạn có gì mà không nhận lãnh?”(1 Cr 4, 7), và những lời của chính Chúa Giêsu , Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”( Ga 15, 5). Dâng lên Thiên Chúa tất cả mọi vinh quang phản ánh một sự thấu triệt chúng ta là ai trong ĐỨC KI TÔ, và quan trọng hơn nữa, NGƯỜI là ai trong chúng ta.

    -----Ngày nay, khi chứng kiến vô vàn tội lỗi trên thế gian đã gây ra biết bao chuyện đau lòng, chúng ta phải được nhắc nhở rằng mọi thứ tội khiên tựu trung đều quy vào thói kiêu ngạo và thiếu đức khiêm nhường – tội NGẠO MẠN, tức là tự tâng bốc khi đánh giá bản thân và khả năng của mình cao hơn giá trị thật sự; và sau cùng, tìm cách tự nâng mình lên trên cả Thiên Chúa.

    -----Nói về thói ngạo mạn, Thánh Gia-cô-bê viết: Anh em đừng nói xấu nhau”(Gc 4, 11). Thánh nhận nói khi xét đoán người khác cách bất công, chúng ta không những không vâng giữ luật yêu thương của Thiên Chúa, mà còn thật sự chống lại và thậm chí còn xét đoán cả Lề Luật – và các bạn phải nhớ rằng chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử! (Gc 4, 11-12). Cố ý bất tuân bao hàm việc tự nâng mình lên ngai vị Thiên Chúa và xét xem chân lý nào của Ngài có thể ứng dụng cho đời sống của mình. Đậy là một sự ngạo mạn tột cùng!
    -----Is 14, 13-15: “ Chính ngươi đã tự nhủ: “ Ta sẽ lên trời; ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên các vì sao của Thiên Chúa; ta sẽ ngự trên núi Hội Ngộ, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như Đấng Tối Cao.’ Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu.”

    -----Đoạn sấm ngôn này có lẽ ám chỉ Sa-tan, hoặc một nhà vua phàm tục nào đó trong thời ngôn sứ I-sai-a. Cho dù là ai trong hai nhân vật đó, đoạn văn mô tả tâm điểm đích thực của thói hợm mình và hệ luỵ tất nhiên của nó. I-sai-a cảnh báo hết thảy chúng ta về mối nguy hiểm con người sẽ gặp phải khi tìm cách tự đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa. Suy cho cùng, cám dỗ này chính là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của toàn thể nhân loại trong vườn Địa Đàng; Ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác( St, 3, 5).

    -----Các bạn nên luôn xét mình và mạnh dạn đoạn tuyệt với mọi hình thức kiêu ngạo trước khi chúng tiêm nhiễm và làm hư hoại toàn bộ con người chúng ta. Liệu các bạn có thể rũ bỏ được thói kiêu ngạo không? Liệu các bạn có thể thôi phạm tội không? Tôi không nghĩ chúng ta có khả năng làm như vậy! Thế nhưng tôi biết rằng trong ngày sau hết khi ra trước nhan Chúa, mặt đối mặt, chúng ta sẽ hoàn toàn hoán cải, hoàn toàn tôn vinh và hoàn toàn có khả năng ca tụng Ngài đến muôn thuở muôn đời. Cho đến lúc Ngài gọi chúng ta về, các bạn phải không ngừng lặp lại những gì Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói:” Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi”(Ga 3, 30). Cho đến ngày ấy, chúng ta phải kiên trì chiến đấu chống lại tội ngạo mạn.

  2. Có 2 người cám ơn caoduc vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com