16. Tại giáo hạt Cầu Rầm (Nghệ An)




Cùng với 19 giáo hạt trong Giáo phận, hưởng ứng lời mời gọi của TGM, toàn thể linh mục và giáo dân trong giáo hạt Cầu Rầm đã tập trung về nhà thờ sở hạt để cùng hiệp dâng Thánh Lễ Chúa nhật XV TNB trong tâm tình cầu nguyện cho anh chị em đang bị bách hại ở giáo điểm Con Cuông và cho chính quyền.
7h, giáo dân từ các giáo xứ đã nườm nượp kéo về sở hạt. Những đoàn người đi trong trật tự, tay cầm cờ vàng trắng hoặc những biểu ngữ biểu lộ chính kiến của mình. 7h45, bắt đầu rước nhập lễ. Trước đó, Cha quản hạt FX. Hoàng Sĩ Hướng đã lưu ý với cộng đoàn: Giáo Hội không có chức năng làm chính trị, nhưng Giáo Hội luôn lên tiếng đấu tranh đòi quyền lợi căn bản của con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo. 8h, thánh lễ bắt đầu diễn ra trong trang nghiêm, sốt sắng với khoảng 13.000 người tham dự, gồm giáo dân các xứ: Cầu Rầm, Yên Đại, Mỹ Dụ, Phù Long và Kẻ Gai.
--------------------------------------
17. Tại giáo hạt Hướng Phương (Quảng Bình)


Đáp lại lời mời gọi của Giáo phận, từ sáng sớm, hàng ngàn giáo dân của các giáo xứ: Hướng Phương, Chợ Sàng, Đan Sa, Nhân Thọ, Tân Mỹ, Tân Phong, Thủy Vực, Trừng Hải, Xuân Hòa, Thanh Hải cùng nhau quy tụ về nhà thờ giáo hạt Hướng Phương trong tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho các anh chị em đồng đạo tại Con Cuông. Với lá cờ vàng trắng trên tay kèm theo những băng rôn, khẩu hiệu, hàng ngàn giáo dân tại giáo hạt với hơn 29.000 nhân danh như muốn chuyển tải bức thông điệp về tinh thần hiệp nhất cao cả và sự cảm thông sâu xa cho các anh chị em tại miền Tây xứ Nghệ.
Thánh lễ được khai mạc vào lúc 7h. Cha quản hạt Phêrô Lê Nam Cao chủ tế, toàn thể các Cha trong hạt đồng tế. Tham dự thánh lễ có các nữ tu Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương, các chủng sinh và khoảng 5000 giáo dân. Ngỏ lời với cộng đoàn, Cha quản hạt Phêrô Lê Nam Cao nhắn nhủ: “Trong tinh thần hiệp nhất, xin cộng đoàn cùng tham dự thánh lễ thật sốt sắng cầu nguyện cho những người bị bách hại, cho các cấp chính quyền biết tôn trọng và nhìn nhận những quyền căn bản của con người, cho công lý hòa bình được nở rộ mọi nơi, mọi thời”.
-------------------------------------