“Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.” (Ga 6,46)
Như thấy Đấng Vô Hình : ngày xưa hình như đã có một cuốn sách có cái tựa đề như thế … và cái tựa ấy cứ ám ảnh tâm trí mình suốt một đời … mặc dù chỉ còn nhớ lõm bõm về nội dung cuốn sách …
Thấy được Đấng Vô Hình là cả một trải nghiệm có thể nói là tuyệt vời … và trên cả tuyệt vời nữa … vì nó giúp mình luôn nhận ra mình là con người “nhân linh” … để rồi - rất tự nhiên - mình thấy được gốc gác của mình … và - từ đó - cũng sống là con người “nhân linh” … ở từng ngày sống đời thường cho đến khi - từng bước một trong phận người “nhân linh” - mình đến với cùng đích của đời mình : Đấng Vô Hình …
Đấng Vô Hình … là kiểu nói của “người trần mắt thịt” thôi … chứ thật ra Người chẳng vô hình chút nào, ngược lại hiển nhiên … như bàn tay năm ngón … mình xoè ra trước mặt … mỗi khi có chuyện phải suy nghĩ : bàn tay năm ngón và những đường chỉ tay mầu nhiệm … mà - cho đến hôm nay và mãi muôn đời - nhìn, suy niệm, và nhận ra : tất cả ở bên ngoài và bên trên cái tầm thường và giới hạn của con người : tất cả thuộc thế giới của Đấng Vô Hình …
Vô Hình đó … nhưng Người lại “hiện diện” ở mọi ngõ ngách cuộc đời mình :
- hiện diện nơi từng bước đời kỳ diệu mình sắp xếp như thế này … nhưng không hiểu sao nó lại xảy ra như thế kia … và lại xảy ra quá ư đẹp ngoài sự tưởng tượng của mình ;
- hiện diện nơi từng kỳ công và kỳ quan mà người Việt Nam hãnh diện vì được cả thế giới công nhận là chỉ có ở Việt Nam thôi : gia tài không ai để lại cho ai mà là của Tạo Hoá ban cách nhưng không cho người Việt …
- hiện diện ở từng mới mẻ đan xen với cũ kỹ … để cả nét mới lẫn cũ đều tôn vinh cái đặc thù Việt Nam … mà mọi con người có chút “hồn Việt” đều cảm nhận là mình có bổn phận phải trân trọng, phải giữ gìn …
- hiện diện xa rất xa trong cái mênh mông của trời đất …
- và hiện diện gần rất gần … ngay trong lòng của mình … những khi mình gặp mình … và nhìn thấy Đấng Vô Hình …
Có lẽ cũng ở thời điểm đó, mình được đọc tác phẩm “Cảnh Vực Thần Linh” của Cha Teilhard De Chardin, Dòng Tên … Ngài suy nghĩ : “Với Teilhard, Đức Kytô ngày nay không thể chỉ giới hạn vào Đức Giêsu Nazareth phục sinh, mà còn bao gồm Đức Kytô Vũ Trụ, Đức Kytô hiện diện trong mọi tế bào của vũ trụ thụ tạo đang tiến hoá không ngừng …”.
Teilhard nghĩ đến một điểm mà ngài gọi là Đích Điểm OMEGA : với Teilhard, Thân Thể Vũ Trụ trở thành ý thức hoàn toàn về chính mình trong mọi tế bào của hiện thân mình … theo cách mọi tế bào đều ý thức về vận mệnh phi thường của Toàn Thân. Khi Thân Thể Kytô này nhận ra chính mình là thực tại thần linh mà nó đã luôn muốn trở thành : khoảng khắc đó chính là Đích Điểm OMEGA …
Mình đang gõ từng suy nghĩ về Đấng Vô Hình … thì được tin Cha Giuse - Quản Xứ Giáo Xứ Liên Sơn hàng xóm - đang trong tình trạng “chết lâm sàng” … vì bị nhồi máu cơ tim sau lần mổ tuyến tiền liệt … Một người anh em - một tế bào trong cái Thân Thể Kytô Vũ Trụ - đã tới được Đích Điểm OMEGA của mình … và - không còn là “như ” - mà đã “tận mắt” nhìn thấy Đấng Vô Hình …
Đích Điểm OMEGA ấy : mỗi chúng ta đều vươn tới trong tư cách một tế bào của Thân Thể Kytô Vũ Trụ với ý thức về vận mệnh của Toàn Thân … Và vận mệnh của Toàn Thân là sẵn sàng cho Đức Kytô giáng lâm : Đích Điểm OMEGA …
Hẳn là có những “tế bào” bị “hoại thư ” … vì không nhìn ra Đấng Vô Hình, không nhìn ra Thân Thể Kytô Vũ Trụ … và - cũng từ đó - không ý thức nổi về chính mình … để rồi cũng “xa lạ” với ý thức về vận mệnh phi thường của Toàn Thân … Dĩ nhiên là “những tế bào hoại thư” - không ít thì nhiều - cũng “làm đen”, cũng “đổ chàm” … và làm loang lỗ “vận mệnh phi thường của Toàn Thân” … nhưng - với tất cả những người tin, tức là những người ý thức - thì chắc chắn Đích Điểm OMEGA sẽ đạt …
Vì … “Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.” Và Đấng ấy - qua cái chết và sự sống lại để cứu chuộc - Ngài cứu vớt “vận mệnh phi thường của Toàn Thân” : Ngài là Vua Vũ Trụ - Ngài là Đức Kytô Vũ Trụ …
Và - từng ngày - mình “thấy Đấng Vô Hình” … trong “Cảnh Vực Thần Linh” này … với từng bước đời thanh thản trong niềm tin - cậy - mến …
Trong niềm tin - cậy - mến ấy, mình lẩm bẩm lời cầu cho người anh em Linh Mục - Cha Giuse, Quản Xứ tiên khởi Giáo Xứ Liên Sơn, Giáo Hạt Ninh Phước - vừa tròn 60 tuổi thọ : chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ …