Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
mừng sinh nhật cháu Kim thủy Tùng....

Có nhiều lúc chỉ ta bên ta...
bước lặng thầm giữa phố đông người...
vui, buồn, nghỉ, suy sao chia sẻ
Rồi lặng thầm trôi lệ tuôn rơi
để rửa sạch bao uẩn khúc đời...
Để rồi ta lại tìm thấy ta
Tưởng bao ngày đánh mất giữa đời...

thôi thì, vui ngày ta gặp ta
ktt là ktt
Chú ơi, ktt cảm ơn những thâm tình của chú. Quả thật ngày hôm nay đáng ra sẽ chỉ ta bên ta...Rồi lặng thầm trôi lệ tuôn rơi . Nhưng may mắn là còn có chú, có mọi người và quan trọng là có Chúa trong tim. Ôi, không thể nói là may mắn mà đã lớn lên thành hạnh phúc rồi chú nhỉ.