VRNs (03.09.2012) – Gia Lai – Chiến tranh càng ngày càng khốc liệt trên vùng đất Tây Nguyên, bởi quan niệm “ai chiếm giữa được Tây Nguyên là làm chủ Đông Dương”. Các nhà thừa sai sau bị phân tán đã quy tụ về Cheoreo. Cheoreo là nơi, 01.08.1955, Đức cha Paul Seitz đã thả cha Jacques Dournes, MEP, đến cũng trong tình trạng y như các thừa sai DCCT, tức là không nhà không cửa, không có sự chuẩn bị nào cho an toàn của người truyền giáo. Đây quả là cách thức phó thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa nơivị Giám mục này.Ở Cheoreo, các thừa sai DCCT cùng với dân bắt tay vào dịch Thánh Kinh, phần Tân Ước. Sau này, khi Chúa Thánh Thần làm cho dân Jrai trở lại, công trình này trở nên hữu hiệu và vô giá.