Ns Vinam hôm qua (28/08), trên đường về nhà sau khi họp Ban Truyền thông Giáo Phận Ban Mê Thuột, đã bị tai nạn giao thông: gãy xương đòn tay trái và 4 xương sườn. |
||
Ns Vinam hôm qua (28/08), trên đường về nhà sau khi họp Ban Truyền thông Giáo Phận Ban Mê Thuột, đã bị tai nạn giao thông: gãy xương đòn tay trái và 4 xương sườn. |
||
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Chú Vinam mau khoẻ lại. |
||
Xin Chúa ban ơn chữa lành cho Nhạc Sỹ ! Mong Anh sớm bình phục. Cố gắng lên nhé Nhạc Sỹ! |
||
Xin Chúa cho bác ấy mau khỏe lại. |
||
Xin dâng lên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria những đớn đau thử thách nơi thể xác cũng như tâm hồn của người anh em chúng con đang gặp phải. nguyện xin ban lại bình an cho người anh em chúng con, giúp chúng con luôn luôn kiên vững luôn luôn trung thành trong sứ vụ Chúa giao phó, chúng con nguyện xin |
||
Lạy Chúa, xin che chở và ban cho NS Vinam mau sớm bình phục. Amen. |
||
thay đổi nội dung bởi: Sophanmocoi, 29-08-2012 lúc 04:09 PM
|
||
|
||
Lạy Chúa! Xin cho chú Ns Vinam sớm vào đây cảm ơn mọi người đã cầu nguyện cho chú! |
||
|
||
|
||
|
||
Xin chia sẻ với Ns. Vinam niềm đau thể xác, nhưng chắc chắn Thiên Chúa sẽ bù đắp niềm vui tâm hồn. Cầu mong Ns. sớm bình phục. |
||
Xin Chúa chữa lành cho ns Vinam, chúc ns Vinam sớm bình phục sức khỏe! |
||
Chúc Nhạc sỹ mau chóng bình phục và luôn cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa. |
||
|
||
Lạy Chúa! Con xin dâng những hy sinh nhỏ nhoi...Xin Chúa thương xoa dịu những đau đớn thể xác và cho NS Vinam chóng bình phục, để còn phục vụ như khí cụ tình thương của Chúa! |
||
Hiệp ý! |
||
Lạy Chúa xin đoái nghe lời chúng con cầu xin mà che chở và giúp Chú mau sớm bình phục , amen . |
||
Chúa ơi...cho chú Vinam mau khỏe lại nhé,cả nhà đang rất nhớ chú ... Xin Chúa xoa dịu cơn đau của chú..! |
||
Lạy Chúa, lạy Mẹ Maria! GĐTCVN chúng con cùng hiệp dâng lên Chúa những lời nguyện ước chân thành. Nguyện Chúa đoái thương nhận lời & ban ơn cứu giúp chú Vinam được sớm bình phục sức khỏe. Chúng con xin cám ơn Chúa và Mẹ Maria. Amen |
||
Sau khi dự họp ban thánh nhạc giáo phận BMT với ban truyền thông để chuẩn bị đường dài cho 2 đêm Thánh Ca Giáng Sinh của Giáo Phận, Nhạc sỹ Vi Nam ra về ,không còn định được Phương hướng nên thay vì đi về hướng Nam để về Trung hòa cách thành phố 15 km thì anh lại đi ...ngược về hướng Bắc vào thị Trấn Quảng phú cách 20 km và..... tự ngã ... |
||
Xin Chúa luôn đồng hành với anh trong mọi biến cố của cuộc sống. |
||
Hiệp thông cầu nguyện cùng gia đình TCVN! |
||
Chú Vinam ui ! Cháu không chịu đâu àh! Chú chưa viết xong cho cháu bài Thánh Giuse cháu order ! Chú phải mau chóng bình phục để về viết nhạc cho cháu nha ! Cầu Chúa thêm sức mạnh cho chú ! |
||
Lạy Chúa! xin cho người anh em của chúng con bình an vượt qua tai nạn này . |
||
Xin Chúa chúc lành cho mọi ước nguyện của chúng con. Am! |
||
|
||
Lạy Chúa! lòng nhân từ Chúa vô bờ, xin hãy thương gìn giữ và thêm sức để NS ViNam nhanh bình phục. Amen! |
||
Nguyện Xin Chúa Ba Ngôi cùng Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse luôn cùng bên cạnh chú Vinam, và nâng đỡ, ủi an, và ban nhiều ơn lành xuống cho chú và gia đình chú. |
||
xin Chua xot thuong ban on chua lanh va binh an cho nhac sy va gia dinh. |
||
Nguyện xin Chúa cho chú Ns Vinam mau bình phục. |
||
Xin Chúa cho Ns Vinam mau chóng bình phục. chúc chú mau bình phục nhé. |
||
Lạy Chúa YÊSU, Chúng con cầu xin Chúa cho NS Vinam sớm bình phục, để anh có nhiều bài hát mà chúng con muốn ca tụng danh Chúa đến muôn đời. Amen |
||
|
||