Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 31 trên 31

Chủ đề: Mừng Sinh Nhật KimThuyTung - (Cho riêng mình!)

  1. #1
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default Mừng Sinh Nhật KimThuyTung - (Cho riêng mình!)

    SINH NHẬT TA
    _ Thu Nguyệt_

    Thắp một ngọn nến, cắm một cành hoa
    Mừng sinh nhật ta vui buồn ngộ ngộ
    Tự lắng nghe mình rõ từng hơi thở
    Bất giác bật cười nghe rỗng không không

    Này là nến đỏ, này là hoa hồng
    Hoa sẽ héo tàn, nến rồi sẽ tắt
    Trái tim cần cù ngày kia ngừng đập
    Tờ lịch nhẹ nhàng làm rác vu vơ

    Ngày tháng bây giờ, ngày tháng xa xưa
    Ngày tháng mai sau… luân hồi vậy vậy
    Mọi vật hồn nhiên mất rồi có đấy
    Đời có ta về, đời vắng ta đi…

    Chẳng có điều gì, chẳng có hề chi !
    thay đổi nội dung bởi: sue, 09-10-2008 lúc 10:26 AM Lý do: Thêm xíu xiu cho thiên hạ biết - nha cưng hì hì
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default



    Cưng ưi, bài thơ của cưng chắc quá, tài năng Sue hẻm có nên không bon chen được.
    Mà cưng lại không có quởn dắt Sue đi ăn bánh kem. Thôi, Sue tặng cưng cái này ... nhìn cho sướng cưng nhé
    Lần nữa, Mừng Sinh Nhật cưng, vui vẻ, hạnh phúc nha cưng ...

  4. Có 2 người cám ơn sue vì bài này:


  5. #3
    minh hue's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    1,911
    Được cám ơn 1,146 lần trong 316 bài viết

    Default


    Happy bithday chúc chị sinh nhật vui vẻ . Thêm một tủi mới với cái gì cũng tốt........

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    DonRac's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,809
    Cám ơn
    3,752
    Được cám ơn 15,444 lần trong 2,960 bài viết

    Thumbs down Tặng vần thơ đối...

    Trích Nguyên văn bởi kimthuytung View Post
    SINH NHẬT TA
    _ Thu Nguyệt_

    Thắp một ngọn nến, cắm một cành hoa
    Mừng sinh nhật ta vui buồn ngộ ngộ
    Tự lắng nghe mình rõ từng hơi thở
    Bất giác bật cười nghe rỗng không không

    Này là nến đỏ, này là hoa hồng
    Hoa sẽ héo tàn, nến rồi sẽ tắt
    Trái tim cần cù ngày kia ngừng đập
    Tờ lịch nhẹ nhàng làm rác vu vơ

    Ngày tháng bây giờ, ngày tháng xa xưa
    Ngày tháng mai sau… luân hồi vậy vậy
    Mọi vật hồn nhiên mất rồi có đấy
    Đời có ta về, đời vắng ta đi…

    Chẳng có điều gì, chẳng có hề chi !

    SINH NHẬT AI?

    _ DonRac _

    Nghe một bài hát, xem một tấm hình
    Mừng sinh nhật ai vui buồn lẫn lộn
    Tự vấn lòng có gì mà thấp thỏm
    Bất giác thở dài chả hiểu vì sao

    Này là Thánh Nhạc, này là ảnh Chúa
    Thánh Nhạc muôn đời, ảnh Chúa muôn thu
    Thân cát bụi sẽ có ngày về bụi cát
    Rác sẽ không còn cần ai dọn chi

    Tháng tháng ngày ngày, ngày ngày tháng tháng
    Chuỗi luân hồi mãi mãi chẳng chờ ai
    Cuộc sống chỉ đổi thay mà không mất
    Ta là ai và hỡi ai là ta

    Biết hôm nay rồi hãy đợi ngày sau!


    DonRac - Mến tặng Sinh Nhật 24 kimthuytung

    CD1: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=4570
    CD2: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=4574
    CD3: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=4575
    CD4: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=4577
    CD5: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=4578

  8. Có 2 người cám ơn DonRac vì bài này:


  9. #5
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Ui, cảm ơn cái bánh vĩ đại của Sue cưng, cảm ơn lẵng hoa mê hồn của minh hue, cảm ơn bài thơ ý nghĩa của chú DonRac. Bây giờ chỉ có thể gửi tới mọi người lời cảm ơn chân thành nhất thôi, sau này nhất định ktt sẽ tự tay nấu nướng phục vụ mọi người và biết đâu một ngày không xa sẽ tới thăm chú DR để trực tiếp nói lời cảm ơn.( Hẹn vậy vì nếu nhớ không lầm thì có nghe một người nói rằng chú DR ở NT, mà nhà chồng ktt thì ở Vạn Ninh, cách NT không xa lắm hì)

    À, quên nữa, đính chính cái này chút. Sue yêu, bài thơ đó là của một con nhỏ bạn rất thân tặng ktt trong một lần sinh nhật xa rồi, hem phải của ktt làm, hờ hờ. Tại vì thân và vì thương nên mấy năm sau này, vào dịp sinh nhật, ktt lại lôi bài thơ đó ra mà ngẫm nghĩ. Tài ktt chưa tới đó đâu cưng. Đang cố phấn đấu nè .
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  10. #6
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Yeah cưng, quí quá .........................................
    Chú DR quả là "cu thảo"

  11. #7
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    chúc mừng sinh nhật chị, Kimthuytung thêm 1 tuổi ngoan thêm 1 tí, giỏi hơn 1 tí, xinh hơn 1 tí, duyên hơn 1 tí, mập hơn 1 tí,...............

  12. Được cám ơn bởi:


  13. #8
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    mừng sinh nhật cháu Kim thủy Tùng....

    Có nhiều lúc chỉ ta bên ta...
    bước lặng thầm giữa phố đông người...
    vui, buồn, nghỉ, suy sao chia sẻ
    Rồi lặng thầm trôi lệ tuôn rơi
    để rửa sạch bao uẩn khúc đời...
    Để rồi ta lại tìm thấy ta
    Tưởng bao ngày đánh mất giữa đời...

    thôi thì, vui ngày ta gặp ta
    ktt là ktt
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  14. Được cám ơn bởi:


  15. #9
    KẺ DU MỤC's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    412
    Được cám ơn 526 lần trong 137 bài viết

    Default

    Mừng sinh nhật KTT, chúc KTT . . . và bình an

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #10
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi chimcanhcut View Post
    Mừng sinh nhật KTT, chúc KTT . . . và bình an
    Amen...............

  18. Được cám ơn bởi:


  19. #11
    hoathuytinh's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,893
    Cám ơn
    250
    Được cám ơn 5,368 lần trong 2,124 bài viết

    Default

    Cung hỷ...phát tài nha KTT
    Chúc mừng sinh nhật KTT nha...Bình an và hạnh phúc với...ông trời...cả ngày không online được đàng...hốt hụi chót, hy vọng còn kịp.....
    Chữ ký của hoathuytinh
    Vanitas, Vanitatum Et Omnia Vanitas.

  20. Được cám ơn bởi:


  21. #12
    Teacher's Mập
    Khách viếng
    Teacher's Mập's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    mừng sinh nhật cháu Kim thủy Tùng....

    Có nhiều lúc chỉ ta bên ta...
    bước lặng thầm giữa phố đông người...
    vui, buồn, nghỉ, suy sao chia sẻ
    Rồi lặng thầm trôi lệ tuôn rơi
    để rửa sạch bao uẩn khúc đời...
    Để rồi ta lại tìm thấy ta
    Tưởng bao ngày đánh mất giữa đời...

    thôi thì, vui ngày ta gặp ta
    ktt là ktt

    Cháu cũng vởi ông Hoàng chúc mừng sinh nhật cô Kim Thuỷ Tùng...
    Ước gì... điều cô mong ước thành sự thật... cháu luôn cầu nguyện với cô, và xin mẹ cháu cầu nguyện cho cô nữa...

  22. Được cám ơn bởi:


  23. #13
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi phaolo_nghị View Post
    chúc mừng sinh nhật chị, Kimthuytung thêm 1 tuổi ngoan thêm 1 tí, giỏi hơn 1 tí, xinh hơn 1 tí, duyên hơn 1 tí, mập hơn 1 tí,...............
    Nghị cưng, đúng là chị đang cần những điều em chúc đấy. Vì Chúa hãy thêm cho chị một lời nguyện nghe em. Cảm ơn em thật nhiều cưng ạ.
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  24. #14
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    mừng sinh nhật cháu Kim thủy Tùng....

    Có nhiều lúc chỉ ta bên ta...
    bước lặng thầm giữa phố đông người...
    vui, buồn, nghỉ, suy sao chia sẻ
    Rồi lặng thầm trôi lệ tuôn rơi
    để rửa sạch bao uẩn khúc đời...
    Để rồi ta lại tìm thấy ta
    Tưởng bao ngày đánh mất giữa đời...

    thôi thì, vui ngày ta gặp ta
    ktt là ktt
    Chú ơi, ktt cảm ơn những thâm tình của chú. Quả thật ngày hôm nay đáng ra sẽ chỉ ta bên ta...Rồi lặng thầm trôi lệ tuôn rơi . Nhưng may mắn là còn có chú, có mọi người và quan trọng là có Chúa trong tim. Ôi, không thể nói là may mắn mà đã lớn lên thành hạnh phúc rồi chú nhỉ.
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  25. #15
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi chimcanhcut View Post
    Mừng sinh nhật KTT, chúc KTT . . . và bình an
    Vâng, ktt cũng xin thay mặt ... cảm ơn lời chúc và sự quan tâm của anh.
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  26. #16
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hoathuytinh View Post
    Cung hỷ...phát tài nha KTT
    Chúc mừng sinh nhật KTT nha...Bình an và hạnh phúc với...ông trời...cả ngày không online được đàng...hốt hụi chót, hy vọng còn kịp.....
    Ớ, thích nhất là cái nớ đó : phát tài, phát tài, phát tài.Ôi cưng ơi, iu cưng quá à. Chỉ cần cưng nghĩ tới ktt thôi mà, có là lời chúc vài năm sau cũng là không muộn, mà lỡ để đến lúc ktt xuôi tay nhắm mắt thì chuyển lời chúc thành lời cầu kinh, ktt cũng khoái nữa nà.
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  27. #17
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Mập View Post
    Cháu cũng vởi ông Hoàng chúc mừng sinh nhật cô Kim Thuỷ Tùng...
    Ước gì... điều cô mong ước thành sự thật... cháu luôn cầu nguyện với cô, và xin mẹ cháu cầu nguyện cho cô nữa...
    Mập thương, lần đầu tiên trong TCVN có người gọi ktt là cô ... sướng!. Và cô không thể nói lời cảm ơn Mập mà phải dùng từ tri ân mới đúng. Cô thực sự rất cảm động, rất hạnh phúc khi nghe cưng nói với cô rằng : cháu luôn cầu nguyện với cô, và xin mẹ cháu cầu nguyện cho cô nữa. Cô nói thật đấy, cô rất xúc động. Mập cho cô gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới mẹ của cưng nhé. Cảm ơn Mập với những lời yêu thương làm cho đêm sinh nhật của cô được tràn ngập niềm hạnh phúc.
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  28. #18
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Xin lỗi chị Kim, sáng nay em đọc bài thơ của chị mà bận quá nên chưa chúc mừng được, mong chị đừng rận em , na !
    Em gửi tặng chị bài hát này na :http://music.onboom.com/music-online...Click-Five.jsp

    Happy Birthday !
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  29. Được cám ơn bởi:


  30. #19
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Happy Birthday!! Sinh nhật vui vẻ nha KTT, thêm tuổi mới như thêm niềm vui mới, hạnh phúc mới nhé...
    Chữ ký của Ben


  31. Được cám ơn bởi:


  32. #20
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default



    Là một ngày em xòe đôi bàn tay
    Lọc cát đời tuôn theo từng kẽ gió
    Chảy đi cát ơi, nỗi niềm nghiêng ngó
    Đừng đọng chi, chai sạn trái tim hồng…

    Mùng sinh nhật ktt, tràn vui để không còn chỗ cho ưu tư lấn chiếm.
    Đến với em, ngày này và những ngày nào em còn nhớ lit của đêm…







  33. Có 2 người cám ơn littlewave vì bài này:


  34. #21
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nguyên Xuân View Post
    Xin lỗi chị Kim, sáng nay em đọc bài thơ của chị mà bận quá nên chưa chúc mừng được, mong chị đừng rận em , na !
    Em gửi tặng chị bài hát này na :http://music.onboom.com/music-online/Nhac-ky-niem/27094-Happy-Birthday~The-Click-Five.jsp

    Happy Birthday !
    Ôi lâu rồi chị mới gặp Nguyên Xuân, mừng quá trời. Cảm ơn em nhé, hì vẫn là NX hay quan tâm tới mọi người.
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  35. Được cám ơn bởi:


  36. #22
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi tranbinh View Post
    Happy Birthday!! Sinh nhật vui vẻ nha KTT, thêm tuổi mới như thêm niềm vui mới, hạnh phúc mới nhé...
    Anh tranbinh ơi, vui quá vì những lời chúc của anh, của mọi người nên bữa nào lôi cả nhà đi nhậu hen . Cảm ơn anh nhiều !
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  37. #23
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi littlewave View Post


    Là một ngày em xòe đôi bàn tay
    Lọc cát đời tuôn theo từng kẽ gió
    Chảy đi cát ơi, nỗi niềm nghiêng ngó
    Đừng đọng chi, chai sạn trái tim hồng…

    Mùng sinh nhật ktt, tràn vui để không còn chỗ cho ưu tư lấn chiếm.
    Đến với em, ngày này và những ngày nào em còn nhớ lit của đêm…


    Lit ơi, vẫn luôn là chị chạm đến phần mềm của trái tim.
    Nhưng cũng vì vậy mà yêu chị biết chừng nào. Cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn những trái tim luôn sẵn sàng sẻ chia.
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  38. #24
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi kimthuytung View Post
    Anh tranbinh ơi, vui quá vì những lời chúc của anh, của mọi người nên bữa nào lôi cả nhà đi nhậu hen . Cảm ơn anh nhiều !
    Mặc dù ngày đã qua ... nhưng ... chụp câu này cái đã ... khè khè

  39. #25
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích:
    Nguyên văn bởi kimthuytung
    Anh tranbinh ơi, vui quá vì những lời chúc của anh, của mọi người nên bữa nào lôi cả nhà đi nhậu hen . Cảm ơn anh nhiều !

    Mặc dù ngày đã qua ... nhưng ... chụp câu này cái đã ... khè khè


    ..........................

    chụp ngay cơ hội vui đâu dễ kiếm... tèn tèn tèn
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  40. #26
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default chúc mừng sinh nhật

    Trích Nguyên văn bởi kimthuytung View Post
    SINH NHẬT TA
    _ Thu Nguyệt_

    Thắp một ngọn nến, cắm một cành hoa
    Mừng sinh nhật ta vui buồn ngộ ngộ
    Tự lắng nghe mình rõ từng hơi thở
    Bất giác bật cười nghe rỗng không không

    Này là nến đỏ, này là hoa hồng
    Hoa sẽ héo tàn, nến rồi sẽ tắt
    Trái tim cần cù ngày kia ngừng đập
    Tờ lịch nhẹ nhàng làm rác vu vơ

    Ngày tháng bây giờ, ngày tháng xa xưa
    Ngày tháng mai sau… luân hồi vậy vậy
    Mọi vật hồn nhiên mất rồi có đấy
    Đời có ta về, đời vắng ta đi…

    Chẳng có điều gì, chẳng có hề chi !
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ
    BÉ CHÚC ...HƠI MUỘN ...NHƯNG VẪN CHÚC...HI..HI...THÊM TUỔI THÊM KHÔN NGOAN TRONG CHÚA...LỚN MẠNH TRONG ĐỨC TIN.
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  41. Được cám ơn bởi:


  42. #27
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua View Post
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ
    BÉ CHÚC ...HƠI MUỘN ...NHƯNG VẪN CHÚC...HI..HI...THÊM TUỔI THÊM KHÔN NGOAN TRONG CHÚA...LỚN MẠNH TRONG ĐỨC TIN.
    Cảm ơn bé nhé. Sự quan tâm này đâu có muộn, quan tâm bằng trái tim yêu thương thì có muộn bao giờ.
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  43. Được cám ơn bởi:


  44. #28
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi kimthuytung View Post
    Anh tranbinh ơi, vui quá vì những lời chúc của anh, của mọi người nên bữa nào lôi cả nhà đi nhậu hen . Cảm ơn anh nhiều !
    Đó chỉ là một món quà nho nhỏ mà ACE trong TCVN dành tặng e trong ngày sinh nhật...Lời chúc thay cho sự chân tình...Hi vọng tình yêu thương luôn đọng mãi...
    Chữ ký của Ben


  45. #29
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi sue View Post
    Mặc dù ngày đã qua ... nhưng ... chụp câu này cái đã ... khè khè
    Chụp từ từ thôi coi chùng té đó nha......Ko ham cái gì mà lại đi ham 1 cái hố (ham hố)...:10::10::10:
    Chữ ký của Ben


  46. #30
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    A nghĩ rằng việc giao lưu với nhau thì buổi nào rảnh, đẹp trời, alô ra nhậu thôi, chứ lên lịch hẹn thế nào cũng cancle àh...
    Chữ ký của Ben


  47. #31
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi tranbinh View Post
    Chụp từ từ thôi coi chùng té đó nha......Ở đời ko ham cái gì mà lại đi ham 1 cái hố...:10::10::10:
    Anh nì, em ăn năn mà sao anh cứ mời củ sắn hoài vậy ? :45:
    Cái hố đó, cuối đời ai mà ko nằm vào hả anh, kệ, em ham trước, sau này có chỗ mà nằm ...
    Anh ... coi chừng ... vất vơ vất ... sọt của chú DR đó

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com