|
|
Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo (Mc 8,34)
Suy niệm:
Sau khi thăm dò các môn đệ xem trong dân chúng nói Người là ai? Kế đến Chúa Giêsu đã hỏi chính các môn đệ là những người theo Chúa: “Còn các con, các con nói Thầy là ai?”. Các ông lúng túng trước câu hỏi của Chúa Giêsu, vì không ngờ Thầy lại hỏi câu ấy, bởi vì các ông đi theo Chúa Giêsu đã lâu, nhưng có lẽ chưa bao giờ để ý đến Chúa Giêsu là ai ! một câu hỏi ngắn gọn dễ hiểu nhưng không dễ trả lời mà chỉ có Phêrô mau mắn đáp lại: “Thầy là Đấng Kitô”, một câu trả lời rất ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa.
“Vô tri bất mộ”, nếu không biết thì làm sao yêu mến và dám từ bỏ mọi sự bước theo mà lại còn vác thập giá nữa. Dù là người trả lời chính xác câu hỏi của Chúa Giêsu đặt ra, nhưng rồi Phêrô cũng bị quở trách liền sau đó: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người". Ông có ý muốn ngăn cản Chúa Giêsu khi Người tiên báo cuộc khổ nạn mà Người sẽ chịu.
Điều này cho thấy, đón nhận vinh quang thì dễ nhưng đón nhận thập giá thì không dễ chút nào. Các môn đệ cũng như những người Dothái lúc bấy giờ, theo quan niệm của họ Đấng Cứu Thế là người sẽ mang đến quyền lực, vinh quang, sự sung túc, không thể bị chối bỏ và không phải chịu đau khổ.
Là Kitô hữu, mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi bước theo Chúa bằng cách từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo Chúa. "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình" (Mc 8,34). Đây là một lời mời gọi hoàn toàn tự do. Con người có toàn quyền lựa chọn. Chúa không bắt buộc nhưng mời gọi. Người mời gọi chúng ta từ bỏ mình, nghĩa là từ bỏ mọi sự, kể cả mạng sống.
Nói đến từ bỏ là đụng đến hy sinh, nói đến hy sinh là phải thiệt thòi mất mát. Nhưng "Từ bỏ chính mình" không phải là quyết định một lần để thay cho suốt cả đời mà là thái độ luôn sẵn sàng từ bỏ trong mọi giây phút của cuộc sống. Bỏ mình là bỏ chính cái TÔI vị kỷ của ta. Không còn quá chú trọng đến mình, tập trung mọi sự về mình, không biến mình là trung tâm của vũ trụ và tìm sự chú ý của người khác, nhưng chỉ hướng “mình” về với Chúa, Chúa là trung tâm đời mình, không còn ai khác. Thắng được TÔI là thắng được kẻ thù lớn nhất. Chính vì thế, Chúa mời gọi hãy bỏ mình.
Bỏ mình vì Chúa, vì tha nhân là chúng ta chối từ cái tương đối để được Đấng Tuyệt đối, khước từ cái mau qua để đón nhận cái vĩnh hằng, từ bỏ cuộc sống hay chết để được sự sống đời đời, vì "Ai biết chết thì sẽ biết sống".
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng mang mầm ích kỷ, thích hưởng thụ hơn là hy sinh, thích thu tích hơn là cho đi.
Xin giúp chúng con luôn ý thức được sự cao quí của người Kitô hữu, tin Chúa cách vững vàng, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, làm việc cực nhọc mà không tìm nghỉ ngơi, biết hy sinh mà không đòi phần thưởng và cùng với Chúa vác thập giá mình mỗi ngày, cùng với Chúa, chúng con đến với tha nhân bằng một con tim rộng mở, chia sẻ và cảm thông. Amen.
|
|