Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chứng nhân cho Chúa và Đức Mẹ

  1. #1
    DũngHương's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sacramento, California
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 89
    Cám ơn
    106
    Được cám ơn 330 lần trong 77 bài viết

    Smile Chứng nhân cho Chúa và Đức Mẹ

    Lạy Chúa kính yêu của con!
    Hôm nay con xin viết lên đây những giòng này để vừa là một nhân chứng sống vừa là một bằng chứng để cảm tạ và tri ân một hồng ân cao cả nhất của chúa đã ban tặng cho con.

    Lạy Chúa! Chồng con là Vincente Trần Minh Dũng trước đây là một người ngoại giáo không tin Chúa, mà cũng chẳng tin Phật hơn thế nữa chồng con không những chống Linh Mục mà còn chống cả Thiên Chúa, thậm chí còn nhạo báng cả Thiên Chúa nữa và điều này làm con rất buồn lòng, nhưng con không biết thế nào để khuyên bảo anh ấy cả, bởi vì mỗi lần nhắc đến là mỗi lần anh ấy nổi nóng, la mắng và cấm con không được nhắc đến Chúa, Phật trước mặt anh, vì thế ngày đêm con chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho anh, và lời cầu nguyện của con đã được Chúa đoái thương và nhận lời. Đó là vào một buổi sáng thứ Bẩy (trước Chủ Nhật lễ Lá 2011) con đi bộ như thường lệ, nhưng mỗi ngày con thay đổi mỗi con đường khác nhau để đi, và hôm đó tình cờ con đi ngang một nhà thờ và thấy có hang đá Đức Mẹ nên con vào đó để cầu nguyện... Sau đó con ra ngoài ghế đá trước cửa nhà thờ ngồi nghỉ chân, ngay lúc đó có một phụ nữ từ trong nhà thờ đẩy cửa bước ra, khi bà ta thấy con bà ta liền lấy từ trong túi áo của bà ta ra một xấp ảnh Lòng Thương Xót Chúa và đưa con một tấm, nhưng sau đó bà ta lại cho con thêm một tấm nữa và nói “con mang tấm ảnh này về cho chồng con” con thật sự ngạc nhiên vì không biết tại sao bà ta lại biết chồng mình," nhưng con không tiện hỏi nên chỉ nói “Thank you” và bà ta chỉ mỉm cười và bước đi, nhưng bà ta cũng chỉ đứng loanh quanh gần chỗ con ngồi và con cũng không thấy bà ta trao ảnh LTXC cho bất cứ ai ở đó nữa (hôm đó trong nhà thờ kẻ ra người vào cũng có khoảng 5, 7 người, và cũng có vài người nữa đang cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ).Bà ta đứng ở đó khoảng 5 phút sau, bà ấy đi trở lại vào bên trong nhà thờ, con cũng đi về nhà luôn. Khi về đến nhà con có kể lại sự việc con gặp người phụ nữ đó cho chồng con nghe và đưa cho anh tấm ảnh LTXC, nếu như mọi lần thì anh đã nổi cơn thịnh nộ và la mắng con rồi, nhưng hôm đó anh ấy chỉ nói con cất ảnh đi, con lặng lẽ làm theo ý của anh, nhưng ngay buổi tối hôm đó anh bảo con “Em đi ngủ sớm đi ngày mai còn đi lễ sớm và đi nhà thờ gần đây cho tiện (nhà thờ Mỹ) (vì con thường đi lễ ở nhà thờ hơi xa nhà), con thật sự ngạc nhiên vì có khi nào anh nhắc nhở con đi lnhà thờ đâu... Sáng hôm sau anh gọi con dậy sớm đi lễ và nói rằng “Em đi lễ trước đi, bây giờ thì anh chưa đi nhưng anh sẽ đi sau này” rồi kể từ hôm đó anh vẫn luôn nhắc nhở con đi lễ, nhưng anh vẫn chưa đến với Chúa. Cho đến gần cuối tháng 5/2011 khi bệnh tình (ung thư gan) của anh trở nên nặng hơn, anh đi khám định kỳ thì bác sĩ gan của anh nói cho anh biết rằng “anh chỉ có cơ may sống sót tối đa khoảng 6 tháng nữa thôi” anh khóc, con khóc, cả một bầu trời sụp đổ trước mắt con, lúc đó con đã khuyên anh nên theo và tin vào quyền năng của Thiên Chúa, mặc dù anh không nổi nóng và la mắng con như mọi lần, nhưng anh vẫn một lòng nói rằng “anh không tin tưởng bất cứ ai cả ngoại trừ BS và thuốc men mới có thể cứu chữa anh mà thôi.” Thời gian tiếp theo là anh ấy ở BV nhiều hơn ở nhà, khi BS biết bệnh tình của anh không thể chữa trị được nữa họ muốn đưa anh vào Nursing Home, nhưng con muốn đưa anh về nhà, vì con muốn tự tay con chăm sóc anh để đáp lại tình yêu thương của anh dành cho con và hàng ngày có y tá đến để chỉ dẫn thuốc men, và ý của anh thì anh cũng không muốn vào Nursing Home, anh muốn được ở nhà để còn có hy vọng hơn... Bệnh tình của anh ngày càng trở nên nguy kịch (nhưng lúc này họ không cho chồng con trở lại BV nữa vì anh được đưa vào hospice program, nếu cần gì thì chỉ gọi cho y tá đến mà thôi). Sáng sớm thứ Bẩy (25/6/11) bệnh tình của anh trở nên rất nguy kịch con vội gọi điện thoại cho y tá của anh và nói rõ bệnh tình của anh như vậy thì họ nói “anh chỉ còn sống được từ 24 đến 48 giờ nữa thôi” vì là thứ Bẩy nên y tá không tới nhà chăm sóc như thường lệ… con gọi điện thoại báo tin cho những bạn bè của anh biết để họ đến thăm anh lần cuối, lúc này anh rất tỉnh táo và nhận ra hết mọi người đến thăm anh trong đó có một cô em kết nghĩa của anh, sau khi mọi người ra về thì có hai vợ chồng thuộc gia đình Phật Tử (mà do cô em kết nghĩa giới thiệu đến nhưng không nói trước cho anh biết) đến xin để tụng kinh niệm PHẬT cho anh, nhưng anh nói “tôi không biết ông bà là ai, mời ông bà ra khỏi nhà tôi ngay” con chỉ biết nói lời xin lỗi với hai vợ chồng này, rồi sau đó lại có một người khác họ gọi điên thoại đến để nói với con là cho một Ni Sư đến để tụng kinh cầu an cho anh, nhưng anh cũng từ chối. Đến chiều thì cháu gái con từ Việt Nam gọi điện thoại cho con và nói rằng: “Cô ơi sao cô không lo liệu cho chú theo đạo Công Giáo đi” Lạy Chúa! Lúc đó chồng con vẫn không tin và cũng không muốn theo đạo Công Giáo, nên con thật sự bối rối, và con cũng không nhớ để cầu nguyện cùng Chúa nữa, nhưng Chúa đã thấu hiểu lòng con và đã ban ơn cho Chúa Thánh Thần xuống soi sáng cho con biết điều gì tốt nhất để làm… Con đã âm thầm cầm tấm ảnh LTXC bỏ vào túi áo anh ấy và con thì thầm cầu nguyện xin Chúa cho con khuyên được anh ấy để theo Chúa và sau đó con chỉ nói với anh rằng "anh theo Chúa nhé" và kỳ diệu thay, ngay lập tức anh ấy đã bằng lòng làm dấu thánh, đọc kinh cầu nguyện, và hôn kính tượng ảnh Chúa một cách sốt sắng (anh ấy học trường dòng từ nhỏ nên kinh hạt thuộc lắm, nhưng chỉ không tin Chúa thôi), con thật sự ngỡ ngàng, nhưng con hiểu rằng Chúa đã nhận lời con cầu xin cùng Ngài... Lạy Chúa kính yêu của con! Con xin cảm tạ và tri ân tình yêu thương của Ngài dành cho con đến muôn đời. Từ lúc đó trở đi là anh luôn ôm chặt ảnh LTXC và tượng Chúa Chịu Nạn, khi anh ngủ mê đi thì thôi nhưng hễ lúc tỉnh giấc là anh lại hôn kính ảnh tượng rất sốt sắng và nói con chỉ cho anh đọc thêm những kinh khác mà anh chưa biết, tối khuya hôm đó con nghĩ anh sẽ không kịp gặp linh mục để nhận lãnh các bí tích nên con đã tự ý rửa tội cho anh ấy.
    sáng ngày Chủ Nhật (26/6/11) thì anh lại lúc tỉnh, lúc mê, bạn bè đến thăm nhưng anh không nhận ai là ai nữa, nhưng đến chiều Chủ Nhật thì anh lại tỉnh táo hơn một chút và suốt đêm hôm đó anh thao thức không ngủ, và anh cũng không nói gì cả cứ nằm mở mắt nhìn lên trần nhà như mong đợi điều gì đó, con hỏi anh "anh đang nhìn thấy gì vậy?" anh nói "anh đang nhìn thấy mẹ" con hỏi anh "mẹ nào" anh bảo "anh nhìn thấy mẹ của em" (mẹ ruột của con cũng đã mất gần 6 năm trước). Sau đó anh nói với con "đừng hỏi anh gì nữa anh muốn thinh lặng để chờ một tin vui" và con không hỏi anh thêm gì nữa, thỉnh thoảng anh lại cầm ảnh LTXC và tượng chịu nạn ra nhìn rồi hôn kính và làm dấu thánh…

    Con gọi điện thoại báo tin cho người cháu của anh biết tin này, cháu của anh mừng lắm, (Người cháu này cũng bị anh la mắng khi khuyên anh theo đạo Công Gíao) và nhân tiện cháu chở cả gia đình đi vacation ở gần đây, nên sáng hôm sau ngày thứ Hai (27/6/11) 2 vợ chồng cháu đến thăm anh, (Cả đêm anh không ngủ, nhưng sáng hôm sau anh vẫn thật sự tỉnh táo con vừa mừng vừa lo) khi thấy các cháu đến anh mừng lắm và các cháu nói với anh “chú ơi hôm nay cháu mời linh mục đến chú không được đuổi cha nhé” anh trả lời “không đâu chú đang mong cha đến mà” thế rồi anh cầm ảnh LTXC ra khoe với các cháu, các cháu làm bộ hỏi xin chú ảnh LTXC nhưng anh nói “không cho được đây là Chúa của chú mà, chú yêu Chúa nhiều..” Các cháu thấy anh như vậy thì xúc động và khóc nhưng anh ấy lại nói “các cháu không được khóc, các cháu phải vui lên.” , và anh nói chuyện với các cháu rất vui vẻ. Các cháu của anh có gọi điện thoại mời một Linh Mục gần đấy đến, nhưng hôm đó Linh Mục này bận công việc và cô y tá chăm sóc anh ấy tại nhà khi biết được ý nguyện của anh ấy, cô ta đã mời một Linh Mục khác cùng làm ở bênh viện đến để giúp việc Linh Hồn cho anh, khi biết rằng Linh Mục sẽ đến chồng con cứ luôn miệng hỏi “cha đến chưa?” Con nói “anh ngủ đi khi nào cha đến em sẽ gọi anh” nhưng anh cứ thao thức như mong chờ một điều gì và luôn ngắm ảnh tượng Chúa để hôn kính…

    Đúng 3 giờ chiều khi anh vừa thấy Linh Mục đến anh vội vã đưa tay lên làm dấu thánh và rất tỉnh táo để đón nhận bí tích rửa tội và các bí tích sau cùng. Sau khi Linh Mục ra về là anh chìm vào giấc ngủ mê man, thỉnh thoảng con có lay anh dậy để cho anh uống tí sữa hoặc nước, (anh vẫn hiểu điều gì con nói, nhưng anh không nói lại được) anh chỉ mở mắt nhìn con và 2 hàng nước mắt của anh tuôn tràn (lúc này con thấy mắt của anh không có tí tròng đen nào cả mà chỉ toàn là tròng trắng). Anh chỉ thật sự hôn mê khoảng gần một tiếng trước khi Chúa đến đón anh…

    Đúng 9 giờ tối cùng ngày anh đã ra đi bình an trong vòng tay yêu thương của Ngài trong khi trên tay anh vẫn con ôm chặt tượng chịu nạn và ảnh LTXC. Lạy Chúa khi con mang điều này để chia sẻ với mọi người thì có một người hỏi con rằng “chị có nghĩ người đàn bà mà cho chị tấm ảnh LTXC là Đức Mẹ Maria không?”

    Lạy Chúa kính yêu của con! Con biết rằng ngoài Chúa ra thì không một ai có thể khẳng định được người đàn bà ấy là ai và từ đâu tới, nhưng con vẫn luôn vững tin vào quyền năng của Chúa, Ngài có thể làm được bất cứ điều gì nếu Ngài muốn nhất là điều đó đẹp lòng Ngài… Và con tin rằng Chúa và Mẹ đã hiện thân trong người đàn bà hoặc qua tay của người đàn bà đó để đưa chồng con đến với Chúa.
    Lạy Chúa kính yêu của con!

    Con cảm tạ Chúa đã ban cho chồng con những ngày cuối cùng thân xác anh không con bị những cơn đau đớn hành hạ như trước, trái lại anh rất vui vẻ, lạc quan và an ủi con cũng như mọi người đến thăm anh, (Mặc dù anh nằm trên giường bệnh nhưng anh không bao giờ nghĩ đến bệnh hoạn của anh, mà chỉ quan tâm đến người khác) và những ngày này anh trở nên ngoan hiền như một đứa trẻ lên 3 trái hẳn với bản tính bướng bỉnh thường nhật của anh, con nghĩ anh vẫn còn được ở bên con ít ra cũng được vài tháng nhưng mọi việc đều do Thánh Ý của Chúa. Mặc dù con đau buồn khi chồng con ra đi vĩnh viễn, nhưng con vẫn luôn dâng lời cảm tạ và tri ân Chúa đến muôn đời, vì Ngài đã ban cho con một hồng ân quá đỗi lớn lao này là Ngài đã cứu rỗi một linh hồn đã mấy mươi năm lạc bước xa đàn đã kịp trở về cùng Chúa bằng bí tích thánh tẩy và các bí tích sau cùng trước khi anh lâm chung.

    Con cầu xin Chúa cho linh hồn Vincente Trần Minh Dũng sớm hưởng nhan thánh Ngài.
    Lạy Chúa kính yêu của con! Đây là một bằng chứng tình yêu thương của Chúa dành cho con, Đến muôn đời con vẫn luôn tri ân và ngợi khen danh Ngài. Amen

    Lạy Chúa! Con cầu xin Chúa ban cho con đủ nghị lực để vững bước trên đoạn đường dài còn nhiều gian truân thử thách ở phía trước.

    Maria Dũng Hương

    thay đổi nội dung bởi: DũngHương, 20-09-2012 lúc 07:06 PM

  2. Có 2 người cám ơn DũngHương vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com