|
Bạn Thiên Bá Vương thân mến,
Mình xin có chút "ngu kiến" trong đề tài nghiên cứu của bạn nhé. Mình thì chưa từng học triết nên phương pháp nghiên cứu hay viết luận văn triết học mình không có kiến thức, nhưng vẫn thích trao đổi để được học hỏi thêm, vì vậy nếu có "hó hé" gì sai xin được lượng thứ nha bạn !
Các sách viết về "mầu nhiệm hủy mình" của Đức Kitô mà bạn muốn tìm, theo mình nghĩ, thuộc về phân khoa Kitô Học, là một khoa quan trọng của Thần Học. Vì chỉ sách của phân khoa này mới có những suy tư nghiên cứu cách chuyên biệt và sâu sắc về các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Tuy nhiên sẽ có chút hạn chế đó là lượng kiến thức cần thiết để bạn khai thác cho đề tài bạn đang nghiên cứu sẽ bị khó gặt hái được gì nhiều. Bởi vì "Thần Học là khoa học của đức tin" (Karl Rainer) mà đức tin thì dựa trên Kinh Thánh, trong đó có Cựu Ước và Tân Ước. Chép một cách rõ ràng nhất về tư tưởng và hành động của Đức Giêsu, mà bạn có thể dùng cho một luận văn mang tính khoa học (không liên quan đến đức tin), mà ở đây là luận văn triết học thì chỉ có 4 sách Tin Mừng. Trong khi đó các sách về Kitô học, vì là Thần Học, nên sẽ đối chiếu và so sánh một cách liên tục giữa Cựu Ước và Tân Ước, vì giữa cả 2 có mối liên hệ mật thiết không tách rời : "Tân Ước được tiềm ẩn trong Cựu Ước, và Cựu Ước trở nên sáng tỏ trong Tân Ước"(Dei Verbum, số 16).
Vậy trong vấn đề này, mình nghĩ việc suy tư của bạn không khó khăn lắm với việc tìm tài liệu, vì nó nằm trong chính bản văn 4 sách Tin Mừng và mở rộng ra là các thư của Thánh Phaolô. Trong một luận văn triết học không có liên quan đến đức tin nhưng dẫn chứng bởi các sách Cựu Ước sẽ không có sự thuyết phục, bởi lẽ các sách này không có nhân vật mang tên Giêsu trong đó. Tuy nhiên, bạn cần sách thì mình cũng chỉ có thể nói theo suy nghĩ của mình thôi, ở đây là link về tài liệu Kitô học của Cha Felipe Gómez : http://mfvietnam.org/forum/forumdisplay.php?47-ĐỨC-GIÊSU-KITÔ
Theo mình biết thì "lý thuyết siêu nhân của Nietzsche chính là lý thuyết về sự chiến thắng nỗi sợ hãi đó. Siêu nhân là những người biết vượt lên chính mình, cũng có nghĩa là biết để cho người khác vượt lên trên mình. Không những 'để cho' mà còn biết 'khuyến khích' người khác vượt lên mình, giỏi hơn mình" (Nietzsche và Triết Học - Gilles Deleuze). Do vậy mình suy ra đây là một trong những điều bạn muốn so sánh với "mầu nhiệm hủy mình" của Đức Kitô, nhưng mình không rõ là bạn đang nhìn Nietzsche với quan điểm nào : chống Chúa (anti-Christ) hay ngược lại ? Theo mình biết thì Karl Theodor Jaspers (1883-1969) vốn là môt triết gia người Công Giáo sùng tín có nhận xét thế này : “I want to show how much of a Christian he is, this ‘Anti-Christ’ Nietzsche. (...) Only superficial readers blinded by his aggressive extremism can see in him nothing but hostility to all things Christian.” Karl Jaspers,Nietzsche and Christianity, trans. by E. B. Ashton, Henry Regnery Co., Gateway Edition, 1963, p. viii.
Rất mong bạn sẽ sớm tìm được tài liệu cần thiết và hoàn thành sớm luận văn này cũng nhưng luôn có những công việc tốt đẹp. Thân mến ! |
|