|
Chiều 20/9, trao đổi với Petrotimes, Trung tá Đào Đức Thảo - Trưởng Công an phường Tương Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Sau khi nhận được thông báo của Bệnh viện Thanh Nhàn về tình trạng thương tích của bà Liên, cơ quan công an phường đã cho ông Tiến và con trai là Khôi tại ngoại vào ngày 19/8”.
Theo đó, kết quả khám nghiệm của Bệnh viện Thanh Nhàn cho thấy, sức khỏe bà Liên không có gì nghiêm trọng. Bà Liên chỉ bị đa chấn thương phần mềm, không bị gãy cổ, xương ở bất cứ đâu, ổ bụng bình thường, không có biểu hiện bất thường.
Trung tá Đào Đức Thảo cho biết thêm: ngay trong đêm xảy ra sự việc, công an có mời bà Liên cùng chồng và con lên công an phường để lấy lời khai. Theo đó, bà Liên nói bị chồng và con trai đánh đập, song ông Tiến đã phủ nhận thông tin này. Tại đây, bà Liên yêu cầu công an cho đi khám thương. Qua điều tra, công an phường xác định, gần chục năm trước đó, bà Liên và ông Tiến có ly thân song vẫn sống cùng nhà. Trong cuộc sống hàng ngày họ thi thoảng xảy ra xích lời lời nói với nhau. Tối 18/9, do bất đồng quan điểm, bà Liên có đập phá một số tài sản trong nhà. Ông Tiến và con trai can ngăn. Trong quá trình can ngăn, có sự giằng co với nhau dẫn đến những thương tích phần mềm của bà Liên. Trưởng Công an phường Tương Mai cho biết thêm, ông Tiến là giáo viên dạy toán tại một trường THCS. Qua làm việc với nhà trường, cơ quan công an được biết từ trước đến nay người đàn ông này sống khép kín, chưa có bất cứ điều tiếng gì. Bà Liên sau khi nghỉ hưu có bán thêm hàng nước ở đầu ngõ. Còn cậu con trai là người hiền lành, không có tiền án tiền sự, có công ăn việc làm tử tế. Tại cơ quan công an, cậu con trai bà Liên ăn nói lễ phép, cư xử đúng mực không như những gì bà Liên tố cáo.
Không biết phải tin ai . Báo chí bây giờ... 
Nguồn: http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/ww...co/9370000.epi |
|