(EMTY) - Là người Kitô hữu, ai cũng ao ước thi hành thánh ý Chúa. Nhưng điều hoàn hảo đối với Thiên Chúa, điều làm vui lòng Ngài, điều tốt đẹp đối với Ngài có thể không theo cách bạn nghĩ.
Chúng ta cần gạn lọc những gì chúng ta cho là hoàn hảo. Nếu không, chúng ta có thể bỏ lỡ mất những điều đẹp ý Chúa bởi vì chúng ta chỉ lo chạy theo những mơ mộng hão huyền của bản thân.
Ý tưởng của chúng ta về sự hoàn hảo sẽ là hoàn hảo đối với chúng ta.
Một ngày hoàn hảo đối với bạn có thể có nghĩa là mọi việc diễn tiến theo cách bạn nghĩ chúng nên diễn ra.
Một cuộc hôn nhân hoàn hảo đối với bạn có thể là một cuộc hôn nhân dễ dàng và không hề có căng thẳng.
Một công việc hoàn hảo đối với bạn có thể là một công việc mà bạn ở vào vị trí cao trong cương vị lãnh đạo và trong tài khoản có rất nhiều tiền.
Những điều ấy không phải là điều xấu, nhưng chúng không nhất thiết là hoàn hảo đối với Chúa. Điều quan trọng chính là những gì hoàn hảo cho chúng ta cũng là hoàn hảo đối với Chúa. Ý định của Chúa dành cho bạn chính là trở thành những gì mà Ngài tạo dựng nên bạn, và như thế, bạn có thể tôn vinh Ngài theo cách Ngài xứng đáng được nhận. Và điều ấy không nhất thiết đòi hỏi những tình huống dễ dàng hoặc những điều kiện hoàn hảo.
Ý định của Chúa để làm tôi hoàn hảo không cần phải là điều hoàn hảo đối với tôi.
Ý định của Chúa dành cho Job không hoàn hảo đối với ông. Ông đã đánh mất mọi thứ. Nhưng nó hoàn hảo cho ông. Nó mang ông đến một mức độ lòng tin mới và đặt ông vào vị trí lãnh nhận ân huệ gấp đôi về sau trong cuộc sống của mình.
Ý định của Chúa dành cho Giuse không hoàn hảo đối với ông. Ông đã bị bán làm nô lệ và bị bỏ tù suốt 1 thập kỷ. Nhưng nó hoàn hảo cho ông. Thông qua ông, Thiên Chúa đã cứu gia đình ông và cả một dân tộc.
Ý định của Chúa dành cho Phaolô có thể không có vẻ hoàn hảo đối với bất cứ ai; nhưng nó hoàn hảo cho ông.
Ý định của Chúa dành cho bạn có thể không phải lúc nào cũng hoàn hảo đối với bạn. Nhưng hãy tin tôi đi. Ý định của Ngài hoàn hảo cho bạn.
Công việc mà lúc này bạn ghét có thể xem ra không hoàn hảo đối với bạn. Mối quan hệ mà bạn vừa mới đánh mất có thể không có vẻ gì là ý định hoàn hảo của Chúa đối với bạn. Bệnh tật mà bạn đang đối mặt chắc chắn không có vẻ gì là hoàn hảo đối với bạn. Nhưng thông qua tất cả, Thiên Chúa phát triển một cách hoàn hảo tính cách của bạn, tạo ra không gian bạn cần để trở thành một người mà Chúa tạo dựng nên bạn. Và song song đó, Ngài đặt bạn vào trong vị trí để làm cho Ngài trở nên cao cả hơn bao giờ hết.
Ý định của Ngài có thể không dễ dàng, nhưng nó hoàn hảo cho bạn.