Con xin chân thành cảm tạ Chúa đã lắng nghe lời tha thiết con nguyện xin, Chúa đã chữa lành bệnh ung thư gan cho anh chồng của con, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Nam Nữ và sự hiệp thông dâng lễ và cầu nguyện Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam, Nữ và Qúy OBACE trên khắp mọi miền đất nước.
Chúa ơi! Anh chồng của con là Mục Sư Trần Minh Hải năm nay 72 tuổi, anh bị ung thư gan giống như chồng của con (Vincente Trần Minh Dũng đã mất ngày 27/6/2011) anh ấy đã có tên trong danh sách chờ thay gan, và một lần anh đã được gọi để chuẩn bị thay gan, nhưng sau đó họ báo cho biết là lá gan đó không được tốt nên họ tạm hoãn lại và vẫn tiếp tục chờ... Nhưng sau đó, anh báo cho con biết là anh đi làm các xét nghiệm thì các bác sĩ bảo là khối ung thư 2.7 cm của anh ngày càng nhỏ dần... và hôm nay thì khối ung thư đã hoàn toàn biến mất... Ôi lạy Thiên Chúa của con! Lời lẽ nào đây để diễn tả niềm vui của con, bởi một lần nữa Chúa lại ban cho con được như ý nguyện... Con xin tri ân, vinh danh, và là nhân chứng cho tình yêu cao cả của Chúa cho đến muôn đời, Amen
Con cảm tạ Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Nam Nữ đã luôn cầu bầu trước Tòa Thiên Chúa để Ngài nhận lời con cầu xin.
Con cũng chân thành cám ơn Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam, Nữ và quý OBACE đã hiệp thông dâng lễ và cầu nguyện cùng con, xin Chúa chữa lành mọi bệnh tật cho anh chồng của con, Con cầu xin Chúa trả công bội hậu và chúc lành cho quý vị.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: