Kính mừng Mẹ St. Marie Mân côi Ngày 07-10
Our Lady of the Rosary

LTG : Bài suy niệm về Mẹ St. Marie Mân côi (Our Lady of the Rosary), được phân làm 08 đoạn, mỗi ngày hoai niem xin mời Quí vị suy niệm một đoạn,: Đoạn I: THÁNH LỄ KÍNH MẸ ST. MARIE MÂN CÔI – ĐOẠN II: KINH MÂN CÔI (ROSARY) –ĐOẠN III :CÁC MÀU NHIỆM (MYSTERY) CỦA KINH MÂN CÔI -ĐOẠN IV: CÁC LỜI HỨA (PROMISES) CỦA MẸ ST MARIE -ĐOẠN V:PHÉP LẠ VỀ TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI – ĐOẠN VI : SỐNG MÀU NHIỆM KINH MÂN CÔI. – ĐOẠN VII- CẦU NGUYỆN BẰNG KINH MÂN CÔI - ĐOẠN VIII: LỜI NGUYỆN KẾT. Kính mời Quí vị bắt đầu cầu nguyện và suy niệm bằng Kinh Mân Côi. Xin Chúa Ba Ngôi và Mẹ St. Marie Mân côi, Thánh Phụ Joseph và các Thánh (All Saints), ban nhiều ơn lành hồn xác cho Quí vị và gia đình. Ave St. Trinity, St. Marie, St Joseph and All Saints. Amen . Hoai Niem
Đoạn I: Thánh Lễ Kính Mẹ St. Marie Mân côi (07-10)
Thánh Lễ Kính Mẹ St. Marie Mân côi, được Đức Giáo Hoàng Pio V ( 17-01-1566 – 01-05-1572), (Ngài xuất thân từ Dòng Dominique), lập ra vào ngày 05-03-1572, trong sắc chỉ Salvatori Domini, ban đầu là Lễ Kính Mẹ thắng trận để kỷ niệm cuộc chiến thắng của Hạm Đội Công giáo , chiến thắng quân Hồi giáo Saracens ( Thổ Nhĩ Kỳ) ở Vịnh Lepanto ngày 07-10-1571. Sau mới đổi tên là Lễ Kính Mẹ St. Marie Mân côi, và được phổ biến trong toàn thể GHCG vào năm 1716.
Các Bài Đọc : Bài đọc 1 : Cv 1, 12-14 ; - Bài đọc 2 : Gal 4, 4-7 ; Bài Tin Mừng : Luc 1,26-38.
- Bài đọc 1 (Cv 1, 12-14) : sau khi Chúa Jesus về trời , các tông đồ (Luc 6,14-16), tụ họp ở Gierusalem, cùng với Đức St. Marie, Mẹ Chúa Jesus để cầu nguyện (supplications), thì có Jesu hiện hữu (God’s existence) cùng với Chúa Thánh Linh ( The Holy Spirit), hiệp nhất (Unity – Ga 17,11b) với mọi người.
- Bài đọc 2 ( Gal 4, 4-7) : Chúa Jesus đã Giáng sinh để cứu độ con người tội lỗi, Tình yêu cảm thông và dâng hiến (communion et oblatif) của Ngài đã mang lấy cả địa cầu (terrestrial), qua bí tích rửa tội (Baptism- Rm 6,3 ; Ga 3,5; Mat 28,19), người tín hữu cũng được tham dự vào tình yêu này.
- Bài Tin Mừng ( Luc 1,26-38) : Giới thiệu với chúng ta về hai nhân vật :
- Ngôi Lời Nhập thể : Ngôi hai Thiên Chúa chính là Đức Jesus , Ngài là Đấng Thánh, là con Thiên Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta “He will be great andwill be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his Father -Luc 1,32”, nhân vật thứ hai là Đức Trinh nữ St Marie mà chúng ta mừng lễ Mẹ Mân Côi hôm nay. (Facebook 01-10-2012)
- Đức Trinh nữ St Marie : Khi Sứ thần đến truyền tin cho Mẹ là Người đầy ơn Phúc, Thiên Chúa ở cùng Người , And coming to Her “ He Said : Hall, favored one, The Lord is with You – Luc 1-28”, Mẹ là biểu trưng của Israel, là đại diện cho cà nhân loại, nhưng đồng thời cũng là người “tôi tớ khó nghèo của Javê Thiên Chúa (Anawin), và màu nhiệm tuyển chọn “Mẹ cho con Thiên Chúa đã hoàn tất” khi Mẹ sẵn sàng thưa hai tiếng xin vâng, Mary said : “Behold, Iam the hand-maid of the Lord.May it be done to me according to Your Word”. Then the Angel departed from Her – Luc 1, 38”. Hoai Niem