Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Kẻ thù không phải là internet!

Threaded View

  1. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta sinh ra sự ghét bỏ, chính vì thế nếu một khi sự hiểu lầm bị xóa tan, cái ghét có thể trở thành yêu.

    Vì cũng đang nói về internet, cho nên tôi cũng xin nhắc đến những sự cần thiết của nó. Chẳng hạn con người ta rất vất vả khi ngăn chặn cái xấu lan truyền trên internet, thì thần dữ cũng không thể ngăn chặn những sự tốt lành, bênh vực Chân lý phát triển trên mạng.

    Hãy thử tưởng tượng chúng ta ở một nơi mà nơi ấy luôn được dạy dỗ rằng Đạo Công Giáo,Giáo Hội chỉ là thuốc phiện mê dân, rồi vô số những bài báo sách vở công kích miệt thị từ Giáo lý cho đến những sự cai quản của hàng Giáo Phẩm, thế thì kết quả sẽ như thế nào? Ông bà mình vẫn bảo:”Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, chúng ta và thế hệ đàn em, con cháu sẽ đen hay sáng?

    Bọn phát xít Quốc xã từng tự hào: “Tuyên truyền có thể biến Thiên đàng thành Địa ngục và Địa ngục thành Thiên Đàng…” .

    Chúng ta thử hình dung một khi cúp điện, tất cả mọi thứ trở thành đêm đen. Chính vì thế, chúng ta thấy trong những chế độ độc tài dã man như………phát xít Đức chẳng hạn không những binh lính mà đa số người Đức thời bấy giờ cứ coi tên trùm tội ác Hitler như một vị thần.Tại sao lại có chuyện con người ta tưởng nhầm Địa ngục là Thiên Đàng, quỷ dữ thành Thần thánh như thế? Xin thưa rằng đó là vì trong đêm tối con người ta sẽ chẳng thấy gì mà chỉ biết tiến thoái theo một lệnh từ trên đưa xuống, nhưng nếu có một số ngọn đuốc cháy sáng, con người ta sẽ nhận ngay ra rằng mình đang lao xuống vực chứ không phải đang trên đường về nhà!

    Giả sử thời phát xít Hitler ấy mà có internet nhỉ? Tôi chắc chắn rằng ngoại trừ một số người cố tình theo bọn ác ôn vì quyền lợi, vì vinh danh bản thân, chứ nếu có internet như bây giờ, cái mạng internet này sẽ đánh thức để cho rất nhiều người sẽ không bị nhà cầm quyền che mắt và nhồi sọ những tư tưởng hành động tội ác.

    Chính vì những ngọn đuốc internet cháy sáng này, cho nên những chế độ độc tài dã man trên thế giới hiện nay làm đủ mọi cách để bưng bít không cho người dân đang bị chúng cai trị được tự do sử dụng internet , bởi vì nếu dân chúng được tự do kết nối với thế giới, cái chuyện nực cười như việc tuyên truyền trung quốc là nước có cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới, sau đó đến họ, và Huê Kỳ là mức chót của thế giới sẽ làm cho bao nhiêu người cười quá mà lên cơn đột quỵ .Các bạn có tin rằng một nước có nhiều người chết đói nhất trên thế giới là một hạnh phúc? Vâng! Thế mà vì không có internet , một phần lớn dân chúng của nước ấy vẫn tin như thế đó! Cộng thêm việc coi lãnh tụ của họ như một vị thần!

    Tới đây tôi xin nói lên một lời cảm ơn các nhà mạng như Viettel, VNPT, tức có nghĩa là thực sự cám ơn nhà nước Việt Nam của chúng ta đã cho người dân được hoàn toàn quyền tự do tiếp xúc với thế giới qua mạng internet. Hơn nữa tôi thỉnh thoảng hay nói chuyện bằng Yahoo với vài người anh em họ đang công tác tại Mã lai, Singgapore… và vì thỉnh thoảng đường truyền bên nước họ hay bị ngắt quãng, tôi chê bai khiến mấy anh em họ phải ra sức giải thích rằng mạng internet của Việt nam cũng thuộc loại nhất nhì Châu Á, thì làm sao Mã lai, Sing bì kịp.

    Bây giờ quay lại việc internet với niềm Tin của chúng ta.

    Người Công Giáo chúng ta tất nhiên ai cũng tin Thiên Chúa là Chân Lý, và các bề trên, sách vở còn luôn dạy rằng phải loan báo Tin Mừng, và chúng ta ai cũng biết rằng việc truyền giáo nhất là cầu nguyện và làm gương mẫu nhưng có một điều tôi từng nêu mà chưa bao giờ được trả lời, đó là chúng ta có thể làm gương mẫu trên internet cho người khác nhìn thấy được hay không?

    Cứ thử gõ trên google để tra cứu một đề tài hay một từ khóa, ít ra trong các kết quả tìm được thế nào cũng lẫn vào vài bài báo chống lại Đạo Công Giáo mà những bài báo ấy có sự lý luận rất phương pháp chứ không phải những lời báng bổ vô căn cứ thì sẽ không bàn đến.Thế nhưng không ít bề trên cũng như nhiều người dạy rằng không cần phải phản bác những sự công kích ấy, mà hãy … nói đúng theo kiểu thâm thúy là: “ Hãy cho mọi người nhìn thấy Chúa Ki Tô ở trong bạn…”.

    Như trên tôi đã trình bày: bọn nó viết trên internet những bài báo công kích, nhưng người Ki tô hữu mình thường bị hạn chế và không được phép đề cập đến trong những trang web Công Giáo của mình! Có ai chỉ cho tôi cách thức đem những gương sáng của tôi lên mạng internet hay không? Nếu mà không được thế thì tôi sẽ nêu ra những cái tai hại, hoặc theo như ý của tôi, đó là những nguyên nhân mà làm cho rất nhiều người cách xa Thiên Chúa hoặc mất Đức Tin khi đọc phải những bài báo, những công kích rất hiểm độc mà chúng thường núp dưới một cái vỏ khách quan! Âu châu là cái nôi để phát sinh Đạo Công Giáo, thế mà các đức Giáo Hoàng gần đây đã từng phải tuyên bố rằng :”Tái truyền giáo Châu Âu…”. Thế đấy! Có lẽ nguyên nhân gây mất Đức Tin ở Châu Âu bởi vì gương sáng thì đã ít, và cũng ít luôn những sự phản bác lại những lý luận chống Đạo cho nên ngoại trừ những người đạo đức:” không thấy mà vẫn tin”, số còn lại nhất là giới trẻ tự nhiên nhận thấy đúng là :”tôn giáo là thuốc phiện mê dân…”!!!

    Cứ thử lên các trang web xã hội mà viết, hoặc tham gia một đề tài về Đạo Công Giáo mà xem, tôi nhận thấy số đông quay sang công kích Đạo Công Giáo với những bằng chứng hẳn hoi, trong khi đâu đó cũng lóe lên một vài tấm gương anh hùng phản đối lại, nhưng xem ra lý lẽ có vẻ rất yếu ớt. Nếu như người đạo đức không thấy mà vẫn tin thì không sao, nhưng đa số giới trẻ thường căn cứ trên sự lý luận sẽ nghiêng theo bên nào một khi rõ ràng bên địch nó nói quá có lý hơn bên ta?

    Tôi xin các bề trên và các bậc đàn anh tha lỗi, và cứ việc phê phán, chỉ bảo những gì sai lầm trong sự việc mà tôi nêu ra sau đây: đó là đa số các bài giảng, bài giáo huấn của các bề trên và các bậc đàn anh hình như chỉ dành cho những người đạo đức mà có thể nói rằng hơi ít khi dành cho những đầu óc nghi ngờ, non dại của giới trẻ chúng tôi. Thử hỏi rằng trên internet người ta đang chê trách Thiên Chúa bất công với những dẫn chứng nghe rất có lý, trong khi đó vô số bài giảng dạy về Chúa yêu loài người, Thiên Chúa rất công bằng mà dẫn chứng chỉ bằng những ngôn từ thần học rất cao siêu, trừu tượng. hay chỉ là nhắc đi nhắc lại những điều trong Kinh Thánh, Giáo lý mà ai cũng từng nghe nhiều lần. Không ai dám nói những Chân Lý trong Kinh Thánh, Giáo Lý là sai lầm, vì nếu ai như thế sẽ không phải là người Công Giáo nhưng với những đầu óc lấy sự lý luận làm đầu như giới trẻ chúng tôi, thật khó mà hết băn khoăn nghi ngờ khi thấy lý luận của phe chống Đạo hình như quá hợp lý!

    Đâu phải giới trẻ chúng tôi không tin Thiên Chúa là Chân Lý, ngược lại chính vì chúng tôi tin Thiên Chúa là Chân Lý cho nên khi thấy những sự bài bác Thiên Chúa, bài bác Giáo hội chúng tôi cảm thấy một nỗi đau như nghe kẻ khác chê bai nguyền rủa Cha mình. Tất nhiên không thể chấp nhận một sự phản bác bằng những lời lẽ thô lỗ xúc phạm, vì chính những lời đó là cũng là nghịch lại những gì Thiên Chúa muốn, nhưng việc cứ im lặng hoặc yêu cầu im lặng rồi cho rằng cách trả lời hay nhất là “gương sáng”, thì như trên tôi đã từng hỏi rằng :”cách thức như thế nào để cho người ta thấy gương sáng của mình trên internet”? Chưa hết, với sự im lặng như thế, không ít người trẻ chúng tôi mà kém đức Tin sẽ như thế nào khi sự nghi ngờ Thiên Chúa, Giáo Hội không được giải đáp? Phải chăng đây là một nguyên nhân chính dẫn đến sự mất đức Tin của Châu Âu mà các đức Giáo Hoàng phải bận tâm?

    Tôi xin đưa ra một vài vấn đề trên internet làm ảnh hưởng đến đức Tin chẳng hạn như việc một số nhà khoa học rất nổi tiếng như lão Stephen Hawking, … đã đưa ra rất nhiều những bài báo chống lại Thiên Chúa, hoặc vô số nhà khoa học đã huênh hoang rất nhiều về loài người sẽ biết được tỏ tường có Thiên Chúa hay không sau khi tìm được sự có mặt của một loại hạt gọi là “Hạt của Chúa”…Việc phản bác lại những lý luận chống Thiên Chúa này tôi nghĩ nó là một việc rất cần, ít ra là trong phạm vi các trang web Công giáo của chúng ta, bởi vì thường ra, lớp trẻ cứ cho Khoa Học là một Chân Lý. Và điều này cũng đâu phải là một việc quá khó với nhiều người Ki Tô Hữu của chúng ta.

    Thôi thì tạm thời cứ đồng ý với một số người cho rằng không cần tranh cãi ,bởi vì Khoa học và Tôn Giáo là hai lãnh vực hoàn toàn khác nhau theo như Kinh Tin kính mà chúng ta thường đọc:” Tôi Tin Kính một Thiên Chúa là Cha Toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình…”

    Vâng! Thứ thuộc về hữu hình ,thứ thuộc về vô hình nên không thể dùng hữu hình để bác bỏ vô hình, hơn nữa điều mà các quý ông bác học vin vào Khoa học rồi rêu rao rằng Khoa học là chân lý, không thể sai lầm, thì chính sự sai lầm bùng nổ tại đây, bởi vì cứ nhìn lại lịch sử của Khoa học xem: Cái học thuyết, cái định luật này hôm nay được công nhận là tuyệt vời, thì ngày mai lại bị ném vào sọt rác!

    Như trong bài trước tôi cho rằng nếu biết cách dùng, internet cũng chính là một đôi cánh chim bằng để chúng ta bay lên cùng Thiên Chúa. Làm sao với trí óc của một kẻ tầm thường như tôi lại đòi có thể biết được rất nhiều tài liệu, nhiều lý lẽ về Chân Lý của Thiên Chúa mà hòng bênh vực cho Người? Tất nhiên Thánh Thần Chúa có thể dùng một kẻ rất hèn hạ mà vẫn thực hiện rất vẻ vang công việc Người muốn, nhưng đang nói về internet, cho nên chúng ta phải nói đến Google. Chẳng hạn như phe chống Đạo cứ rêu rao về việc Đạo binh Thánh Giá của Công Giáo là quá tàn ác khi định tiêu diệt Hồi Giáo…, hoặc Pháp đình tôn giáo là một bộ máy tra tấn và hành quyết của Giáo hội…vv, tôi làm gì có được sách vở, tài liệu nào để nghiên cứu về việc này? Nhưng cũng nhờ biết cách sử dụng từ khóa để tra Google, tôi đã tìm ra được nhiều tài liệu nói về mưu mô thủ đoạn xuyên tạc của họ, và càng nhận ra Thiên Chúa là Chân Lý.

    Còn có thể kê ra một số ưu điểm của internet khi nó giúp người ta tìm về Thiên Chúa hay không ?___ Thưa có, chẳng hạn như nhờ internet, chúng ta mới cảm nhận được như thế nào là sự hạnh phúc của hòa bình và sẽ chùn tay trước những hành động tội ác, của chiến tranh như khi xem những tập phim tài liệu đã được quay trực tiếp những hình ảnh có thực đã từng diễn ra trong Đệ nhị thế chiến. Sở dĩ tôi nói rằng nhờ internet, bởi vì hầu như không có cửa hàng băng đĩa nào mà dại dột ghi ra đĩa những tập phim này để bán, mà chỉ kiếm ra được trên internet…

    He he! Nói như thế này có lẽ cũng quá dài để bênh vực cho những ích lợi của internet trong lãnh vực đời sống Ki Tô hữu rồi nhỉ? Nhưng vẫn chưa hết bởi còn lợi ích của internet trong lãnh vực học tập, thu thập kiến thức nữa. Tuy thế, có lẽ bây giờ việc ấy chưa cần, nên xin ngừng ở đây…




    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 10-10-2012 lúc 10:46 PM Lý do: chính tả

  2. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com