Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 77

Chủ đề: Tản mạn - Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Threaded View

  1. #33
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tản mạn lời hứa GẤP TRĂM

    “Thầy bảo thật anh em : chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10,29-30).

    Chúa thật là … Người ta đang ngon trớn với chuyện GẤP TRĂM … về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con … và ruộng đất … thì lại chèn ngay vào giữa câu một điều mà ai nghe cũng ớn … và nó như một dấu nhạc … bị lạc giọng : cùng với sự ngược đãi !

    Cái dấu nhạc lạc giọng ấy … nó làm cho đoạn kết - đáng lẽ ra phải hoành tráng lắm lắm - nhưng rồi lại như có vẻ không mấy hấp dẫn nữa … dù thực tế là như thế : sự sống vĩnh cửu đời sau …

    Hôm nay đã là ngày 14 tháng mười rồi … Vậy là NĂM ĐỨC TIN - từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013 - đã được công bố … ba ngày …

    Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã cử hành Lễ khai mạc Năm Đức Tin vào ngày 12 tháng 10 năm 2012 tại Nhà Thờ Chính Toà Giáo Phận Thanh Hoá ngay sau Hội Nghị Thường Niên …

    Với Thư Mục Vụ của Đức Giám Mục Giáo Phận Nha Trang … thì Thánh Lễ khai mạc Năm Đức Tin của Giáo Phận sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2012 tại Nhà Thờ Chính Toà Nha Trang …

    Và - tại các Giáo Xứ trong Giáo Phận Nha Trang - thì sẽ đồng loạt cử hành Lễ khai mạc Năm Đức Tin vào ngày 21 tháng 10 năm 2012, nghĩa là đúng vào ngày Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo …

    Hành trình sắp xếp những tổ chức … thì đâu ra đấy … nhưng Hành Trình Đức Tin … lại không rõ ràng được như thế … vì TIN là YÊU … mà Hành Trình của YÊU thì …

    Cái GẤP TRĂM này nó nằm ở trong chữ YÊU viết hoa … và - khi lọc cọc bàn phím đến đây - chợt nhìn lên Thánh Giá - thấy chữ “Y” viết hoa … quằn quại … mà thấm thía sự GẤP TRĂM của quãng đời trần gian … Đấng Thiên - Chúa - Làm - Người … để - trên nguyên tắc và trong ước muốn - là có được toàn thể nhân loại … nhưng tỷ lệ … vẫn còn ở “phần trăm” khá là khiêm tốn … Rồi - ngay trong cái tỷ lệ “phần trăm” khiêm tốn ấy - vẫn lợn cợn những cát sỏi … và Mẹ Giáo Hội phải - thêm một năm nữa - nhắc nhở con cái mình … về Cánh Cửa Đức Tin … vẫn được rộng mở đó … nhưng …

    Giáo Xứ của mình … ở cái đuôi của Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm … và là một vùng … “nông nghiệp” chân lấm tay bùn … bỗng - sau một đêm - trở thành những người của Thành Phố: những nam thanh nữ tú … xênh xang áo quần … như những cô dâu, chú rể với váy cưới - vét tông … thuê … xộc xệch … dáng một đàng … áo quần một nẻo … nhưng lại … ngày càng @ hơn … nên không biết Năm Đức Tin … của Giáo Xứ … rồi sẽ ra sao đây !!!

    Ngôi Nhà Thờ mênh mông … và nổi nhất vùng … vì mầu sắc đặc trưng cho vùng đất cận kề Tháp Chàm … làm hoa mắt thiên hạ … và là nỗi niềm hãnh diện của bà con giáo dân trong Giáo Xứ … nhưng mỗi Thánh Lễ ngày thường chỉ được khoảng vài chục … và ba Thánh Lễ Chúa Nhật … chưa bao giờ mình thấy đầy ghế ngồi … dù Lễ vớt tối Chúa Nhật … là để bà con các Giáo Xứ bạn du hành Thành Phố rồi ghé qua cho tròn bổn phận “giữ đạo !” … Chợt thấy Con Thuyền Giáo Hội - trên logo và trong thực tế - ngàn ngàn năm và cho đến ngày Đức Giêsu trở lại … vẫn lênh đênh … vì không lênh đênh … đâu phải là THUYỀN … Chính ở trong cái thế lênh đênh ấy … mà - dù có bị trách là yếu tin - nhưng lại chụp ngay được bàn tay của Đấng đưa ra … Bàn tay ấy luôn kịp thời cho cả một Giáo Hội … và cho từng con người làm nên một Giáo Hội : đấy là Đức Tin và Năm Đức Tin là để cho mỗi con người tin nhìn và nắm được bàn tay của chữ “Y” trên Thập Giá…

    Anh Bạn của mình … chợt nổi cơn lãng mạn … chia sẻ câu chuyện hoa Thạch Thảo … và bài hát Mùa Thu Chết … do Elvis Phương trình bày … mà - có một thời - bản thân mình cũng ghiền nghe:

    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi !
    Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo,
    Em nhớ cho, rằng : Ta vẫn chờ Em …
    Vẫn chờ Em, vẫn chờ Em, vẫn chờ Em …
    Vẫn chờ, vẫn chờ … đợi Em …


    Linh hồn của Ta ơi … thời gian mùi thạch thảo … chỉ cần nghe thôi đã thấy thoang thoảng cái ngai ngái dễ thương của loài hoa tím mọc thành bụi - không từng cây - nhưng thành bụi … và - với bụi hoa chênh vênh trên vách đá thẳng - con người “yêu” đã chấp nhận tất cả để vừa lòng người tình của mình … Từ đó loài thạch thảo hoang dại … chợt dậy mùi … dù là mùi ngai ngái …

    Nhìn lên chữ “Y” chênh vênh trên Thập Giá … và lại mênh mang giọng nức nở :

    Em nhớ cho, rằng : Ta vẫn chờ Em …
    Vẫn chờ Em, vẫn chờ Em, vẫn chờ Em …
    Vẫn chờ, vẫn chờ … đợi Em …


    Trong cõi chờ đợi ấy - không phải là GẤP TRĂM - nhưng là THIÊN THU … và …Ta vẫn chờ Em…


    Lm. Ngô Mạnh Điệp
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com