Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Đêm thánh nhạc "Thiên Chúa của tôi"

  1. #1
    oasis2012's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: tp Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 15
    Cám ơn
    63
    Được cám ơn 32 lần trong 13 bài viết

    Default Đêm thánh nhạc "Thiên Chúa của tôi"

    Bước vào Năm Đức Tin (11.10.2012 - 24.11.2013), Giáo hội mời gọi mọi thành phần Dân Chúa học hỏi và sống đức tin bằng tinh thần cầu nguyện và hy sinh. Trong tâm tình đó, nhân dịp ra mắt tập thánh ca “Thiên Chúa của tôi” của nhạc sĩ Đặng Đình Khoa, vào lúc 19g00 ngày 15.10.2012, tại Hội trường GB Phạm Minh Mẫn, Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM, Ban Mục vụ Thánh nhạc TGP TPHCM đã tổ chức đêm nhạc thánh ca, giới thiệu tác giả và tác phẩm với chủ đề: “Thiên Chúa của tôi”.
    Đây là đêm cầu nguyện bằng thánh ca đầu tiên của Năm Đức Tin, như lời giới thiệu của Cha Giuse Tiến Lộc: “Tối hôm nay, không phải chúng ta đến đây với tư cách là khán giả đi thưởng thức thánh ca mà là chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện với các ca sĩ, cầu nguyện với tác giả Đặng Đình Khoa, để chúng ta dâng lên Chúa lời tuyên xưng Đức tin”.
    Tham dự chương trình có khoảng 500 người ngồi chật kín hội trường, trong số đó, đa phần là các bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong TGP, cùng quý cha và quý tu sĩ. Đặc biệt, có sự góp mặt của các ca sĩ: Đan Quỳnh, Thùy Dương, Hoàng Hiệp, Dzoãn Minh, Đức Hiền, Hoàng Phi, Diệu Hiền, Quang Thái và Xuân Trường đã đến cùng dâng lời ca tiếng hát, giúp cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng, như Thánh Augustinô đã nói: “Hát hay bằng hai lần cầu nguyện”.
    Khai mạc chương trình, Cha Rôcô Nguyễn Duy, Trưởng ban Mục vụ Thánh nhạc TGP, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Thánh nhạc thuộc HĐGMVN, đã có lời cảm ơn Đức Hồng y, Đức cha phụ tá đã ưu ái, dành sự quan tâm đặc biệt đối với đêm nhạc thánh ca. Ngài đã tặng hoa cho Nhạc sĩ Đặng Đình Khoa nhân ngày ra mắt tập thánh ca “Thiên Chúa của tôi”.
    Đêm thánh ca “Thiên Chúa của tôi” diễn tả 4 ý tưởng chính: Thứ nhất, Thiên Chúa tạo dựng. Thứ hai, Thiên Chúa giáng thế cứu độ loài người. Thứ ba, suy niệm về ơn cứu độ, và cuối cùng, Thiên Chúa yêu thương.
    Ca sĩ Đan Quỳnh với ca khúc “Thiên Chúa tạo dựng” đã đưa cộng đoàn tham dự trở về thời kỳ Thiên Chúa tạo thiên lập địa: Vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ, muôn loài, muôn vật và con người. Sống trong hạnh phúc của Thiên Chúa, con người vẫn chưa thỏa mãn, muốn ngang hàng với Thiên Chúa nên đã phản bội tình yêu của Ngài. Nhưng, Thiên Chúa không bỏ rơi con người, trái lại, Ngài đã sai Con Một giáng thế để cứu độ con người.



    Ca khúc “Mùa đông Bethelem”, Ca sĩ Thùy Dương và Hoàng Hiệp đã khai triển chủ đề Thiên Chúa nhập thể, dẫn đưa cộng đoàn “đến thăm” hang đá Bethelem: “Một đêm Đông giá nơi miền Bê Lê Hem tuyết sương phủ đầy… Rồi Giêsu sinh làm người. Ngôi Hai Con Vua Trời nay nằm trong máng rơm chiên lừa”.
    Phần suy niệm ơn cứu độ được Ca sĩ Thùy Dương tiếp tục với bài “Cúi đầu”. Cúi đầu để nhận lỗi của mình như đứa con hoang đàng trở về với Cha, cúi đầu trước Thiên Chúa tình yêu, cúi đầu như Mẹ Maria trả lời hai tiếng “Xin vâng”. Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha, chịu đóng đinh và chịu chết trên thập giá để cứu độ nhân loại. Ca sĩ Dzoãn Minh đã “dẫn” khán giả lên đồi Golgotha với ca khúc “Tưởng niệm Golgotha”.
    “Phúc cho ai không thấy mà tin”, nhạc sĩ Đặng Đình Khoa đã tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa qua bản nhạc “Thiên Chúa của tôi”, được diễn tả qua giọng ca Quang Thái: “Cha tôi đã yêu tôi. Khi tôi chưa là người. Khi tôi còn trong nôi. Khi tôi chưa là tôi. Là chi, Ngài đã cho tôi cả trùng dương vời vợi”.
    Cộng đoàn tiếp tục cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa qua các ca khúc “Niềm vui của tôi”, “Ước nguyện”, “Nếu Chúa hỏi”, “Xin đừng bỏ con”, với sự trình bày của các ca sĩ: Đức Hiền, Hoàng Phi, Diệu Hiền và Đan Quỳnh.
    Đêm thánh nhạc đã kết thúc lúc 21g00. Các ca sĩ cùng quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn tham dự cất cao tiếng hát bài “Xin dùng con theo ý Chúa”: “Lạy Chúa xin dùng con theo ý riêng Ngài. Nên đôi chân đưa người mù lòa, làm miệng lưỡi cho người bị câm và nên tiếng kêu cho người đang oán than…”


    Nguồn: tgpsaigon.net
    ACE vào đây nghe toàn bộ chương trình nhe.
    Hy vọng có vài bài sẽ giúp ích cho chương trình Giáng Sinh 2012 sắp tới.





    http://tgpsaigon.net/audio/20121017/18792



  2. Có 2 người cám ơn oasis2012 vì bài này:


  3. #2
    oasis2012's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: tp Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 15
    Cám ơn
    63
    Được cám ơn 32 lần trong 13 bài viết

    Default

    rất tiếc là mình vẫn chưa có bài nhạc pdf để gửi mọi người.
    ACE nào có thì gửi lên hộ oasis2012 nhé!
    Thân ái!

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com