.... Đúng theo giờ này tôi đã ngủ rồi ..nhưng không biết sao trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Nhớ hôm nay mình nhận được nhiều lời chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 - 10 mà hình như mình chưa gửi lời chúc đến Người Phụ Nữ đặc biệt của mình . Người ấy là Mẹ mình !
.... Không biết nói gì hơn là cảm ơn Mẹ đã đưa con đến thế giới này , một thế giới có nhiều màu sắc của sự yêu thương , chở che , đùm bọc và đã cho con có một gia đình êm ấm , hạnh phúc luôn rộn rã tiếng cười . Dù cuộc sống có như thế nào đi nữa con cũng không sợ vì con có một điểm tựa vững chắc , luôn ở bên con động viên , tiếp sức cho con khi con gặp những trở ngại trên đường đời . Cuộc sống thì không phải lúc nào cũng là màu hồng nhưng Mẹ đã dạy cho con biết nhìn cuộc sống qua màu xám của thử thách , màu hồng của yêu thương , màu xanh của hy vọng và màu trắng của sự giản đơn .... Mẹ ơi ! đến bây giờ con vẫn nhìn như thế.Con cảm ơn Mẹ vì tất cả , con cầu chúc cho Mẹ luôn mạnh khỏe , bình an và nụ cười luôn nở trên môi Mẹ nhé !