Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Thảm kịch văn hóa: Cả nhà đồng lõa giết con gái để bảo vệ danh dự gia đình

Threaded View

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default Thảm kịch văn hóa: Cả nhà đồng lõa giết con gái để bảo vệ danh dự gia đình

    Thảm kịch văn hóa: Cả nhà đồng lõa giết con gái để bảo vệ danh dự gia đình

    VietCatholic News (Thứ Sáu 18/08/2006 10:07)

    Lahore 18/08/06.– Đức TGM Lawrence John Saldanha cai quản tổng giáo phận Lahore, đã nghiêm khắc lên án vụ cả nhà đồng lõa giết con gái để bảo vệ danh dự gia đình.

    Cô Hina Saleem, người Pakistan đang cùng với gia đình cư ngụ tại Ý Đại Lợi. Vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, cô bị cả gia đình lên án và quyết định giết cô để bảo vệ danh dự gia đình. Chính người bố là Mohammed Saleem đã cầm dao chặt đứt cổ cô. Nguyên nhân vì cô đã không chịu tuân theo quyết định của gia đình, buộc cô phãi lấy người chồng đồng hương là người Hồi Giáo Pakistan. Trong khi đó, cô lại đi làm cho một cửa hàng bán rượu, một điều mà Hồi Giáo nghiêm ngặt cấm đoán. Nghiêm trọng hơn nữa là cô lại muốn lấy một người Ý Đại Lợi năm nay 30 tuổi. Cả hai việc này làm mọi người trong gia đình cô không thể chịu đựng được nữa nên thảm kịch vì danh dự gia đình đã xảy ra.

    Vụ án cô Hina, được báo chí Ý và thế giới nói nhiều nên đức Tổng Giám Mục Lawrence John Saldanha ỡ Lahore đã phải lên tiếng. Ngài nói: “Không có lý lẽ chính đáng nào để phải giết con bảo vệ danh dự gia đình.”

    Tại Pakistan, thói tục cổ hủ phong kiến: giết con để bảo vệ danh dự gia đình vẫn còn phổ biến. Nội trong năm 2005 Pakistan có đến 1015 vụ gia đình giết con gái để bảo vệ danh dự gia đình.

    Đức Tổng Giám Mục Saldanha, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Pakistan cho biết tại Pakistan, người phụ nữ không có quyền quyết định số phận hôn nhân cho mình, phải tuân theo quyết định của bố mẹ. Do vậy, giết con để bảo vệ danh dự gia đình vẫn là chuyện còn phổ biến và đối với người Kitô Giáo, dù chuyện này rất họa hiếm, nhưng cũng đã xảy ra

    Đức TGM nói thêm: “Đến một hạn tuổi nào đó, người phụ nữ phải có quyền chọn lựa vị hôn phu cho mình. Đó là quyền căn bản mà không ai có thể bác bỏ.”

    Ngài bình luận thêm: “Vụ cô Hina Saleem bị giết làm cho Pakistan mang một bộ mặt xấu với quốc tế. Đến sinh sống ở một quốc gia khác thì phải theo những gì đã được cả thế giới thừa nhận vì đó là nhân quyền. Nếu không thích hợp được thì nên trở về Pakistan"

    Theo ông Peter Jacob, Tổng Thơ Ký Ủy Ban Quốc Gia về Công Lý và Hòa Bình, việc giết người để bảo vệ danh dự vẫn còn phổ biến ở Pakistanvà chính phủ đã không hành xữ đúng mức để ngăn chận tập tục cổ hủ này.

    Ông cho biết vế thủ tục pháp lý trong các vụ này như sau: “Nếu người cha ra tay giết con trong vụ bảo vệ danh dự gia đình thì ông nội và bà mẹ cô con gái bị giết, tức vợ của kẽ sát nhân, tự động ra báo cho cảnh sát biết. Cảnh sát bắt kẻ sát nhân. Nhưng chỉ vài ba tháng sau kẻ sát nhân được thả"

    Theo số liệu của Tổ Chức Luật Sư Trợ Giúp Bảo Vệ Nhân Quyền năm 2005 tại Pakistan có 1015 vụ và năm 2004 có 1349 vụ giết con để bảo vệ danh dự gia đình. Theo ông Chủ Tịch Hội Luật Sư trên đây, con số trên chỉ là những trường hợp được báo cáo với cảnh sát, còn thực tế ra, con số nhiều gấp 10 lần vì hầu hết những vụ giết con bảo vệ danh dự gia đình không được làng xóm báo cáo với cảnh sát



    Nguyễn Long Thao

  2. Có 3 người cám ơn littlewave vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com