Tản mạn lời xin : Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được !
“Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” - Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được !” (Mc 10,51)
Ông bạn thượng toạ biết mình thích chuyện đục đẽo … nên hớn hở dắt ra trước sân Chùa giới thiệu mấy chú khỉ với hai bàn tay bịt mắt - bịt tai … và bịt miệng …
Giống khỉ vốn loi choi - ngay cả khi đã là Tề Thiên Đại Thánh … thì cũng vẫn cứ loi choi - nên chuyện bịt mắt, bịt tai, bịt miệng - đối với chúng - là cả một cố gắng phi thường… và - trong thực tế - hầu như không được !!!
Dĩ nhiên - ở bức phù điêu trên dưới 400 năm của Chùa Toshoku - Nikko - Nhật Bản thì những chú khỉ này chỉ là những lời giáo huấn nhắn gửi : tôi không nhìn thấy điều xấu - tôi không nói điều xấu - tôi không nghe điều xấu … nghĩa là bịt mắt để dùng TÂM mà nhìn - bịt tai để dùng TÂM mà nghe - bịt miệng để TÂM THỨC nói … điều muốn nói và điều đáng nói …
Lại lõm bõm nhớ đến câu chuyện của hai anh chàng bệnh nhân nằm chung phòng : anh sáng mắt thì gần cửa sổ, anh mù nằm bên trong … Ngày ngày anh mù háo hức nghe anh sáng mắt kể đến những chuyện ở bên ngoài cửa sổ phòng bệnh … và toàn là những chuyện đẹp, những chuyện vui, những chuyện … như ở cõi thần tiên … Thế rồi anh bệnh nhân gần cửa sổ qua đời … Anh mù được sáng mắt … và đối diện cửa sổ phòng bệnh của cả hai … là một bức tường xám xịt …
“Thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy !” : có bệnh nhân mù nào mà chẳng khát khao như vậy đâu …
Mình đang sáng mắt đây … mà cũng muốn xin với Chúa như vậy : “Thưa Ngài, xin cho con được thấy !” …
Lời khấn xin ấy … đã được cả Giáo Hội năn nỉ với Chúa … và trở thành Năm Đức Tin … để suy nghĩ, để nhìn … và để thấy …
Vì đích thân Chúa đã nói với anh mù : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” …
Mỗi ngày người ta nói với nhau những vi mô - những vĩ mô … nghe quá ư là chuyên môn … nhưng lạ hoắc đối với đôi tai của dân bần cùng … và vi mô - vĩ mô đâu không thấy mà chỉ thấy tình trạng “mù” ngay trong cuộc sống : - mù trong trác táng, ăn chơi ;- mù trong tranh giành, khống chế ; - mù trong vô tâm, vô trí ; - mù trong lừa lọc, gian manh ; - mù trong xói mòn và mất mát tất cả: luân lý, định chế gia đình, tình nghĩa anh chị em, đồng chí, đồng bào …
Giữa cái vòng xoay khốn khổ ấy, những người tin Chúa - do yếu đuối … và khuynh hướng nghiêng về tội từ sau khi nguyên tổ vấp phạm - họ cũng mờ mắt - quáng gà - và thậm chí mù…
“Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy !”
Nhìn thấy CON THUYỀN trên sóng nước : con thuyền của Giáo Hội Chúa - con thuyền của Đời con - con thuyền của Đời con người …
Nhìn thấy Cột Buồm dựng đứng hiên ngang và trụ vững : cột buồm của Thánh Giá : Thánh Giá trên Đỉnh Sọ - Thánh Giá giữa lòng Giáo Hội - Thánh Giá ngay trong cuộc đời con - và Thánh Giá giữa Biển Đời : ngả nghiêng theo triền sóng … nhưng vẫn thẳng đứng giữa ba đào …
Nhìn thấy những CÁNH BUỒM no gió : cánh buồm của ĐẤNG CỨU ĐỘ CON NGƯỜI - cánh buồm của HIẾN TẾ BÀN THỜ - cánh buồm của Tự Do trong ý thức làm chủ bản thân giữa ngàn muôn triều sóng trần tục - cánh buồm của thong dong trong nỗ lực trở thành TẤM BÁNH BẺ … cho muôn người …
Và con được nghe lời chữa lành dễ thương : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !”