|  | 
 Lạy Chúa, Mẹ kính yêu!
 Năm  2011 đã qua đi lòng con với bao nỗi ngổn ngang sau chồng con mất, con bị  tai nạn xe, nhà cửa công việc con không có, con quay quắt trong những  nỗi đớn đau ê chề, nhưng rồi nhờ ơn Chúa thương qua lời cầu bầu của Mẹ Maria Chúa đã ban cho tâm hồn con đã tạm ổn định, dù rằng những lời khấn xin của con vẫn chưa  được trọn vẹn.
 
 Năm nay  2012 Chúa đã ban cho con được nhiều ơn lành, con đã tìm được những niềm vui  trong công việc, những nỗi đau thương dần dần nguôi ngoai... nhưng rồi  những tháng ngày vừa qua những hoạn nạn lại đến với con một lần nữa, ngày 16/09/2012  con bị tai nạn xe, xe con bị hư hỏng khá nặng, con vừa sửa xong, thì  ngày 08/11/12 con chở chị gái con thì lại bị người ta đụng rồi bỏ chạy khi đang còn ở trong  parking lot, nhưng thật may mắn chị con đã kịp thời ghi được bảng số xe  của người đó, xe con lại bị hư hỏng và con lại phải mang đi sửa một lần  nữa... Chúa, Mẹ ơi! Con xin cảm tạ Chúa Mẹ đã thương ban mọi an lành hồn  xác cho con mặc dù con bị những tai nạn như vậy xe thì hư hỏng khá nặng  nhưng con hoàn toàn bình an vô sự. Con cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho  người luật sư của con được thắng kiện trong vụ tai nạn xe của con lần  trước (16/09/2012) và những người có trách nhiệm sớm tìm ra người phụ nữ  đã đụng con rồi bỏ chạy (08/11/12).
 
 Chúa,   Mẹ ơi! Con cầu xin Chúa Mẹ luôn ở bên con, ban mọi ơn lành,thánh hóa,  chở che, và nâng đỡ con trong mọi hoạn nạn tai ương cho cuộc sống của  con, và lái xe được an toàn đi đến nơi về đến chốn và đặc biệt con cầu  xin Chúa, Mẹ ban cho con  ơn được siêng năng chạy đến cùng Chúa, Mẹ mỗi ngày.
 
 Con xin cảm Tạ và tri ân Chúa, Mẹ muôn đời, Amen
 |  |