Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Kim Châu - Kim Phát - Kim Thành: rực rỡ ánh sáng mùa Giáng Sinh 2012

  1. #1
    px.vanthuankp.bmt's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2011
    Tên Thánh: PHANXICOXAVIE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BMT
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 34
    Cám ơn
    243
    Được cám ơn 130 lần trong 29 bài viết

    Default Kim Châu - Kim Phát - Kim Thành: rực rỡ ánh sáng mùa Giáng Sinh 2012

    KIM CHÂU - KIM PHÁT - KIM THÀNH: RỰC RỠ ÁNH SÁNG MÙA GIÁNG SINH 2012







    I. Nhà thờ, nhà xứ, khuôn viên thánh đường giáo xứ giáo họ:
    Theo truyền thống đã lâu năm, cứ mỗi dịp Noel về, nhà thờ Kim Châu, Kim Phát, Kim Thành được bà con giáo dân nô nức kéo đến làm hang đá. Họ làm hang đá lớn phía mặt tiền nhà thờ và hang đá nhỏ hơn bên trong nhà thờ. Giáng Sinh năm 2012 này, các ngôi thánh đường được trang trí thật khang trang, cờ sắc muôn màu, ánh sáng rất bắt mắt, ngôi sao chổi nổi bật, cây thông cao vút rực rỡ. Hang đá đồ sộ tại mặt tiền các nhà thờ là cảnh đẹp ấn tượng nhất. Hang đá nhà thờ Kim Châu có cả thác nước róc rách chảy tạo nên một cảnh thiên nhiên sống động.





    II. Con đường từ giáo xứ Kim Châu đến giáo xứ Kim Phát:

    Đón Mừng Chúa Giáng Sinh 2012, bà con giáo dân hai giáo xứ liền kề Kim Châu và Kim Phát đã tự nguyện theo nhau giăng mắc muôn ngàn chùm đèn điện nhấp nháy theo các con đường ngang dọc dài hơn 3 km. Tại các ngã tư thuộc giáo xứ Kim Châu, những trụ cổng chào được thiết kế trang trí công phu, những chùm dây điện lung linh ánh sáng muôn màu. Ánh sáng rực rỡ tại các ngã tư thu hút đông đảo khách đến chiêm ngưỡng vào mỗi buổi tối.
    Ngã tư được nhiều khách tham quan nhận định vừa đẹp vừa lộng lẫy như ngã tư tại nhà ông Trùm Thạc thuộc giáo khu II, ngã tư nhà ông bà cố Khang thuộc giáo khu IV, giáo xứ Kim Châu.
    Ánh sáng con đường thuộc giáo xứ Kim Châu được nhiều người khen đẹp hơn phần đường giáo xứ Kim Phát.



    III. Khu vực các tượng đài các giáo khu:

    Tại các điểm tượng đài, các giáo khu tổ chức làm hang đá đón Chúa Hài Đồng. Những điểm trung tâm này, người ta làm hang đá lớn, thắp nhiều bóng đèn điện, trang trí các băng rôn với nhiều dòng chữ Mừng Noel như :
    “ Giáo Khu Ro Sa Mừng Chúa Giáng Sinh”
    “ Giáo Khu I Mừng Chúa Giáng Sinh”
    Hoặc
    “Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời
    Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm”
    “EMMANUEL”.
    “Ngôi Lời Làm Người”...
    Các khu vực được đánh giá là đẹp nhất phải kể đến như: Hang đá Đền Thánh Giuse, giáo khu VI-Kim Phát, hang đá Đền Thánh Gia tại nhà ông Ruân, giáo khu IV-Kim Châu,hang đá Đền Giuse tại nhà ông Đến giáo khu III-Kim Châu.



    IV. Hang đá gia đình:

    Các gia đình cũng bận rộn sửa sang trang hoàng mặt tiền nhà mình. Sân vườn, cổng chào, bờ dậu đều khang trang và đẹp mắt. Đường làng ngõ xóm sạch sẽ tươm tất hơn. Mỗi gia đình đều làm cho mình một hang đá trước nhà muôn màu muôn vẻ.
    Ánh sáng được trang trí khắp nơi từ trên ngọn cây cao “chảy” xuống hang đá. Ánh sáng “đuổi nhau” lấp lánh dọc hàng rào, “leo” qua cổng, “chui” vào từng tán lá, “ vắt vẻo” lên cành cây, “nhảy vút” lên nóc nhà. Bóng đèn điện treo ngang dọc, uốn lượn nhiều hình thể, chỗ quanh co, nơi gãy khúc, lại có chỗ như đánh võng lượn lờ. Màu sắc xanh vàng tím đỏ thi nhau nhảy múa khoe sắc trước các ngôi nhà như mừng rỡ chào đón Chúa Giáng Sinh.
    Hang đá tại các gia đình đẹp và nổi bật hơn cả phải kể đến trước hết là hang đá của gia đình ông bà Tòng, trưởng khu IV giáo xứ Kim Châu.


    “Giáng Sinh là Tin Mừng cho nhân loại. Giáng Sinh đã trở thành festival, lễ hội, một đại lễ cho nhân loại. Mọi người đang hân hoan đón chào mầu nhiệm Con Thiên Chúa xưống thế làm người cứu độ muôn dân.

    Nằm trong máng cỏ mù sương
    Hài Nhi giáng thế vì thương cõi đời
    Long lanh đôi mắt rạng ngời
    Tựa như lấp lánh sao trời đêm đông” (LM Nguyễn Hữu An)

    Hài Nhi Giêsu Giáng Sinh đã mang ánh sáng mới đến cho nhân loại.
    “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” ( Jn 8,12).

    Xin Mời Xem Hình Ngày 16/12/2012
    Ngày 21/12/2012

    Ban VHTT Kim Phát.
    Chữ ký của px.vanthuankp.bmt

    "xin giữ con, để con phụng sự Chúa"

  2. Có 3 người cám ơn px.vanthuankp.bmt vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com