Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bầu khí Giáng Sinh đã rộn ràng trên giáo xứ Thổ Hoàng

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,483
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default Bầu khí Giáng Sinh đã rộn ràng trên giáo xứ Thổ Hoàng





    .....nhưng sâu xa hơn là nhờ nhân vật chính là Đức Giêsu “Con Thiên Chúa giáng sinh làm người”, và cũng chính việc Con Thiên Chúa giáng sinh làm người đã làm nên một mùa Noel tưng bừng, nhộn nhịp mang lại cho không gian một bầu khí ấm áp tình người, cho thế giới một nền hòa bình viên mãn trong Đức Giêsu vị Hoàng tử của hóa bình.




    Hôm nay ngày 22/12/2012, Giáo xứ Thổ Hoàng bầu khí Giáng Sinh đã sôi nổi hẳn lên, tất cả mọi nhà và mọi nẻo đường đều đã khởi sắc, trên khuôn viên nhà thờ mọi sự đã hoàn tất sẵn sàng cho ngày đại lễ Giáng Sinh gần kề.


    Phần nội tâm bà con giáo dân đã chịu Bí Tích Giải tôi, tâm hồn đã sẵn sàng đón chờ giờ Chúa đến, trên khắp mọi nẻo đường của Giáo xứ nhà nhà đều đã có hang đá, cây thông đèn chớp, qủa chuông đong đưa biểu hiện cho niềm vui tột cùng của cả nhân loại đang nôn nao chờ ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh.


    Các đoàn thể cũng đã làm xong trách nhiệm tập duyệt kịch bản canh thức của mình.


    Tất cả mọi sự chuẩn bị, mọi màu sắc, mọi âm thanh đều thể hiện tính hiệp nhất và yêu thương của mọi người, cùng bắt tay xây dựng để thể hiện đời sông đức tin của toàn thể Giáo xứ.


    Nhìn chung, bầu khí rộn ràng Giáng Sinh đã có mặt và lan tỏa khắp mọi nhà, mọi người trên toàn Giáo xứ, r
    ộn ràng không chỉ nơi người Công giáo mà còn nơi người anh em không cùng tôn giáo. nhưng có lẽ những cây thông, những ông già Noel, những đèn sao lấp lánh hay hang đá rực màu đèn hoa cũng chỉ là bề nổi của một cách thể hiện niềm vui, nhưng sâu xa hơn là nhờ nhân vật chính là Đức Giêsu “Con Thiên Chúa giáng sinh làm người”, và cũng chính việc Con Thiên Chúa giáng sinh làm người đã làm nên một mùa Noel tưng bừng, nhộn nhịp mang lại cho không gian một bầu khí ấm áp tình người, cho thế giới một nền hòa bình viên mãn trong Đức Giêsu vị Hoàng Tử Của Hòa Bình.


    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com