  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Chúa thương yêu,
Đã lâu lắm rồi, con không có tin tức gì của cha L. Con tìm kiếm trên mạng không thấy, hỏi thăm bạn bè, không ai biết cha đang ở đâu?
Con vẫn chưa quên được lần đầu và cũng là lần cuối con được gặp cha, được ở trong nhóm ĐH giới trẻ do cha phụ trách hướng dẫn để dự ngày giới trẻ thế giới ... Ngày ấy, cha là một linh mục trẻ, nhiệt huyết nhưng rất đơn sơ và hòa đồng với đám trẻ ... Con không có dịp nói chuyện riêng với cha, nhưng con đã được nghe kể về con đường đầy gian nan trắc trở cha đã trải qua để theo đuổi ơn gọi khiến cho con rất ngưỡng mộ và cảm phục ... Con cảm thấy rất vui, rất tự hào, rất cảm tạ Chúa đã cho giới trẻ hải ngoại một người cha linh hướng có khả năng "trị" cái đám trẻ con cứng đầu cứng cổ, được sinh ra và lớn lên ở cái xứ tự do phóng khoáng này.
Thế rồi, gần đây, một cô bạn tình cờ cho con biết ... cha đã ... xuất khỏi nhà Dòng ... Con gặp cha xứ họ Đạo Việt Nam hỏi thăm thì cha xứ cũng xác nhận điều đó ... Nhưng khi con hỏi gặng là ... có phải cha L đã hoàn tục không ạ ? Cha xứ chỉ trả lời ngắn gọn rằng: cha L hiện đang sống ở ngoài ... Tạm thời là như vậy ... Trong tương lai, ngài quyết định thế nào thì chưa biết ...
Quả thật, con không biết lý do gì cha L rời khỏi nhà Dòng. Vì một bóng hồng? Hay vì bệnh hoạn ? (bạn bè cho con biết sức khỏe của cha không được tốt, cha có nhiều chứng bệnh trong người) ... Chỉ biết rằng, dường như cha không muốn gặp một ai hết, bạn của con gửi điện thư cho cha mấy lần cũng không nhận được trả lời ...
Thôi thì, con xin phó thác cha L và ơn gọi của ngài trong tay Chúa ... Xin Chúa ra tay gìn giữ ... |
|
|
|
 |
-
Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn