  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
|
Chúa yêu thương,
Con đã được dạy dỗ rằng, mỗi con người sinh ra trên đời này đều được Chúa an bài cho một ơn gọi ... Người có ơn tu trì, kẻ sống đời hôn nhân ... Mà ngay cả tu trì hay hôn nhân cũng có trăm ngàn đường hướng khác nhau ...
Và vì thế, con đã nao nức tìm kiếm xem ơn gọi của mình là gì ? Cụ thể hơn, Chúa muốn con làm điều gì cho Chúa trong cuộc đời trần thế này?
Đã từ rất lâu, con có thể chắc chắn rằng, con không có ơn gọi tu trì ...
Và rồi con rất kinh ngạc khi cảm nhận ra Ngài cũng chẳng muốn con tham gia vào những hoạt động vốn được xem là tốt lành trong Hội Thánh như giúp giáo xứ hay làm việc từ thiện ...
Vậy là trong một thời gian dài, con ấm ức sống trong tình trạng "thất nghiệp" ... Ngoài việc cầu nguyện ra, con chả biết nên làm gì, và cũng chả có gì cho con làm cả ...
Cuối cùng, con mới khám phá ra ... ơn gọi của con, chính là lắng nghe (Lc 10:38-42) như bà Maria và suy đi gẫm lại trong lòng như Đức Mẹ (Lc 2.19) |
|
|
|
 |
-
Có 7 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn