| 
 |  
 
 Vâng, Chúa yêu thương, Ngài chỉ cần nơi con sự lắng nghe và suy gẫm trong lòng bởi thế gian đã có quá nhiều người cứ năng nổ làm hết việc này đến việc nọ, ngay cả việc nhà Chúa, nhưng không theo cách thức Chúa muốn họ làm, mà chỉ theo ý riêng của họ ... 
 
 
Xưa kia, khi đọc truyện về các nữ tu kín hay các ẩn sĩ trong sa mạc hay rừng sâu, con thường có ý chê trách trong lòng ... Sao các vị ấy không tìm một việc gì thực tế và hữu ích hơn để làm ... Chẳng hạn, giúp người nghèo hay rao giảng Tin Mừng mà tối ngày chỉ có cầu nguyện, thậm chí chẳng giao tiếp với ai hết ... Liệu có phải là một lối sống vô ích chăng? Nhưng bây giờ con mới hiểu ra ... có những giống quỷ, chỉ có thể trừ được bằng cầu nguyện (Mt 9, 29) ... cũng như có rất nhiều việc, chỉ có chính Chúa mới có thể ra tay hoàn thành ... Phần con, tối đa chỉ có thể góp sức bằng lời cầu nguyện kiên trì mà thôi ... bởi vì "Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi" (1 Cr 13, 3) ... nghĩa là nếu như con có phát chuẩn hết gia tài sự nghiệp nhưng con không làm điều đó để vinh danh Chúa, mà chỉ để tìm kiếm chút danh lợi cho riêng mình, thì vô ích, hoàn toàn vô ích mà thôi ... 
 
Trong linh đạo của Mẹ Têrêsa, bước thứ nhất là "thinh lặng", bước thứ hai là "cầu nguyện" ... Đó là hai bước nền tảng cho đời sống Kytô giáo, bất kể ở bậc tu trì hay lập gia đình ... Bởi thiếu vắng hai bước này, mọi hoạt động, cho dù xuất phát từ thành ý tốt ban đầu như làm việc từ thiện bác ái, thì cũng trở nên vô bổ như xây một tòa nhà trên cát mà thôi ... 
 
"thinh lặng" và "cầu nguyện", nói thì dễ, mà làm thì rất khó, bởi hai điều ấy đòi hỏi lòng kiên nhẫn và vâng phục tuyệt đối ...  
 
Vậy hôm nay, con chỉ xin Chúa ban cho con lòng nhẫn nại trong sự cầu nguyện để có thể lắng nghe và phân định đâu là Thánh ý của Ngài. Và con cũng xin Chúa ban cho con lòng can đảm vâng phục theo Thánh ý ấy cho đến cùng ...  
 
Không có ơn Chúa, con sẽ không làm được điều gì, kể cả "thinh lặng" và cầu nguyện" ... 
 
Con xin cảm tạ Chúa    | 
 |