HUYỀN NHIỆM ĐỨC TIN
Thiên Chúa ẩn hình trong vạn vật
Nơi thâm sâu nhất của con người
Âm thầm Ngài sống trong tôi
Trong mọi quan hệ trong lời yêu thương
Tình yêu Chúa vẽ đường chỉ hướng
Vinh quang Ngài chiếu rọi khắp nơi
Nhận ra dung mạo Ngôi Lời
Tiềm tàng ẩn náu nơi người chung quanh
Đỉnh Tabor chiều nao lấp lánh
Thần tính Ngài biểu lộ quyền năng
Uy nghi tựa cõi vĩnh hằng
Biến hình chói lọi ngỡ ngàng môn sinh
Thần Linh Ngài chiếu soi nhân tính
Yêu trần gian gánh lấy tội tình
Con đường dẫn tới Phục Sinh
Khổ đau thập tự hành trình hiến dâng
Mùa Chay Thánh con dâng lời khấn
Biến đổi mình tìm lại niềm tin
Niềm tin gặp Chúa chân tình
Nơi người cùng khổ bóng hình Giêsu .
NGỌN ĐÈN ĐỨC TIN
Bóng tối cuộc đời
giăng vây phủ kín
Con lao đao,
chới với bước chân xiêu
Danh vọng, tiền tài,
thù hận, kiêu căng,
dục vọng nuông chiều,
Tâm tư tăm tối
nghe tiếng lòng thổn thức.
Hồn trĩu nặng
xót xa niềm ray rứt
Đau khổ, cô đơn,
cay đắng bị bỏ rơi.
Bị vùi dập, miệt khinh,
lạc lõng giữa dòng đời.
Con vùng vẫy
mong phá tan, để tìm nguồn ánh sáng.
Ngài bước đến
với tình yêu lai láng
Mở mắt con
nhìn thấy hướng tương lai
Trao ban đức tin,
hạnh phúc lâu dài
Dù qua thung lũng âm u
con chẳng sợ gì nguy khốn.
Con vững dạ bước đi
bất chấp bao khốn đốn
Vì có côn trượng Ngài bảo vệ
và có Chúa ở cùng con.
Ánh sáng đức tin
thử thách lòng son
Trong gian khổ
đèn đức tin càng tỏa sáng.
Cuộc hành trình gian nan
Niềm tin thật vững vàng.
Gặp gỡ Chúa
Tin yêu và thờ lạy.
Năng đổ dầu đầy bình
Dầu ăn chay
Dầu cầu nguyện
Dầu thống hối
Dầu hòa giải
Dầu sẻ chia
cùng dầu bác ái
để cho đèn đức tin cháy mãi.
Trung tín một đời,
mạnh mẽ tuyên xưng.
Lạy Chúa, con tin.
“Ngài là ánh sáng tinh tuyền,
là ánh sáng của trần gian” .
Mặc Trầm Cung