|
Chúa yêu quý,
Trươc kia, con vẫn nghĩ thầm trong bụng, Chúa là Chúa của con, nhưng không nhất thiết là của người khác nếu họ không muốn tin nhận Chúa ... Chính vì vậy con chẳng bao giờ cầu nguyên cho những người thân quen chưa có lòng tin nhận Chúa ... Con nghĩ đơn giản, đối với những người ấy, đời sống vật chất là cái mà họ cho là hạnh phúc thì con cố gắng đem đến hạnh phúc cho họ bằng vật chất. Đối với con cái của con cũng vậy, con lo lắng cho sức khỏe, việc học, tương lai vật chất mà lơ là đến đời sống tinh thần của các con ...
Nhưng cuối cùng Chúa đã mở mắt cho con thầy mình sai, hoàn toàn sai ... Chúa không chỉ là Chúa của riêng con, của những người có lòng tin Chúa, mà là Chúa của khắp hoàn vũ, của cả những kẻ chưa tin Chúa, và kể cả những kẻ ác nhân, những kẻ chống đối, phỉ báng Chúa ... Chúa mới là niềm hạnh phúc viên mãn cánh chung cho mọi người, không có Chúa, không có ai có được hạnh phúc chân thật vĩnh cữu ... Và Chúa hằng kiên nhẫn chờ đợi những kẻ cứng tin, những kẻ ác, kẻ xấu hồi tâm, trở về với Ngài để Ngài ban cho họ niềm hạnh phúc mà họ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào ...
Nhờ ơn Chúa, bây giờ con mới có thể hiểu bài ca Đức mến của Thánh Phaolo:
1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.2 Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.3 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.
Vâng, cho dù con có đem hết gia sản mà phát chuẩn cho người thân hay để lại cho con cái, mà con không làm việc đó trong lòng hướng về Chúa, và cầu xin Chúa ban cho họ niềm hạnh phúc viên mãn cánh chung là Nước Trời, thì việc làm ấy của con cũng hóa ra vô luống, vô bổ bởi vật chất phù du hay những thú vui chóng qua của đời tạm này không thể nào thỏa mãn ước vọng hạnh phúc vô tận nơi con người ...
Con xin tạ ơn Chúa đã dạy bảo con và xin Ngài luôn hướng lòng con về với Ngài trong mọi tương quan, nhất là tương quan với chồng con, những người thân, và đặc biệt là những người chưa đón nhận Chúa ... |
|