  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
|
Các bạn ơi! Ngày xưa Chúa vác cây Thập giá nặng đến nỗi ngã quỵ nhiều lần. Người ta phải bắt ông Simon phụ giúp Chúa. Tại sao không có một môn đệ nào vác đỡ Thập giá cho Chúa, họ bỏ trốn hết rồi.
Ngày nay người ta lại còn chất thêm thánh giá lên vai Chúa nữa, Chúa yêu chúng ta nên chỉ biết nai lưng vác và còn cầu nguyện cho chúng ta nữa. Chúng ta đừng chất thêm thánh giá lên vai Chúa nữa. Hãy đón nhận thánh giá vì xứng đáng với những tội lỗi của mình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban thêm sức để vác chứ đừng xin Chúa vác thế, hoặc cất nhẹ thánh giá nữa nhé. Hãy ghé vai vác đỡ thánh giá cho Chúa bằng những hy sinh, hãm mình, ăn chay, cầu nguyện, nhất là trong mùa chay thánh này. Đó là lòng yêu mến Chúa và là món quà dành cho Chúa trong mùa chay này. |
|
|
|
 |
-
Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com