Trích Nguyên văn bởi maria_huong View Post
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban thêm sức để vác chứ đừng xin Chúa vác thế, hoặc cất nhẹ thánh giá nữa nhé. Hãy ghé vai vác đỡ thánh giá cho Chúa bằng những hy sinh, hãm mình, ăn chay, cầu nguyện, nhất là trong mùa chay thánh này. Đó là lòng yêu mến Chúa và là món quà dành cho Chúa trong mùa chay này.
Thật sự thì thập giá ở trong đời chỉ có Chúa Giêsu là Đấng có khả năng vác được, đã vác, và vác một cách trọn hảo cho đến cuối con đường ... Vì thế, trong Ngài, thập giá, một hình phạt thống khổ nhục nhã, đã trở thành Thánh giá, chiến thắng vẻ vang của Thiên Chúa trên sự tội và sự chết ...

MT 11:28-30

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

Trước đây mình sống rất khổ sở vì cứ ráng sức gồng gánh những tai ách trong cuộc đời ... Từ ngày minh học biết trao cho Chúa, để cho Chúa gánh hộ cho mình thì quả là mình được bình an, được nghỉ ngơi lại sức, bởi trong Ngài, mọi gánh nặng đều trở nên êm ái và nhẹ nhàng ...