|
|
NƠI CỰC THÁNH
---------Một trong những chủ đề bất di bất dịch đáng ngạc nhiên trong toàn bộ Kinh Thánh là Thiên Chúa luôn muốn thông hiệp với con cái Ngài. Khi dựng nên A-đam và để ông sống trong vườn địa đàng, Ngài đã cho phép ông được vui hưởng Thánh Nhan. Thiên Chúa “ Dẫn đến mọi dã thú, mọi chim trời để con người gọi chúng là gì” ( St 2, 19) và như vậy Ngài đã gần gũi với ông mọi ngày. Thế nhưng mối quan hệ bạn hữu này đã đỗ vỡ, và con người bị xua đuổi ra khỏi Thánh Nhan khi A-đam phạm tội ăn trái cấm.
---------Nhiều năm sau, Thiên Chúa cho lập nước Ít-xra-en nên một dân tộc hết lòng tận tụy với Ngài. Sau khi đưa họ ra khỏi vòng nô lệ tại Ai Cập, Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê xây dựng một nơi thánh để Ngài có thể ngự ngay giữa toàn dân . Ngài gọi nơi này là “ Thánh điện”, tức là Nơi Cực Thánh, và chỉ thị cho nơi này phải tách rời ra khỏi phần còn lại trong Lều Hội Ngộ bởi một màn trướng.---------Lv 16,2 : “ Đức Chúa phán với ông Mô-sê: ‘ Hãy nói với A-ha-ron, anh ngươi, đừng vào bất cứ lúc trong thánh điện, phía sau màn trướng, trước nắp xá tội ở trên Hòm Bia, và như vậy nó sẽ không phải chết khi Ta hiện ra trong đám mây trên nắp xá tội.” ---------Nhan Đức Chúa ngự nơi thánh điện phía sau một bức màn, và mỗi năm một lần chỉ có vị thượng tế mới được vào trong đó nhân Ngày Xá Tội. Vị thượng tế bước vào thánh điện, mang theo máu dê làm hy lễ tạ tội cho dân ( Lv 16, 15).
---------Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Ngài thiết tha mong muốn thông hiệp với chúng ta qua một mối quan hệ thân hữu vững bền và mật thiết, đến độ đã ban Con Một của Ngài làm hy lễ đền tội chung quyết cho nhân loại; “ Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình; Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta”( Dt 9, `12).
---------Ngay lúc Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, “ bức màn trướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới”( Mt 27, 51). Người đã hy sinh mạnh sống mình làm phượng tiện giúp ta được phép bước vào trước Thánh Nhan Chúa bất cứ lúc nào; “ Nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào Cung Thánh”( Dt 10, 19)
---------Thiên Chúa mời gọi mọi người hãy vươn ra và xích lại gần Thánh Nhan nhờ niềm tin hy tế của chính Con Ngài. Đấng sáng tạo trời đất đang gõ cửa; “ Ai nghe tiếng Ta và mở của thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” ( Kh 3, 20). Cha chúng ta ở trên trời đang mời gọi mọi người đến với một mối quan hệ tương thân tương ái đến muôn đời.
Ngày hôm nay, các bạn hãy mở cửa mà bước vào Thánh Nhan
hãy bước vào Nơi Cực Thánh! |
|