  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
|
Sở dĩ M đăng bài này lên là vì khoái chí với câu trả lời một anh xưa kia cũng vô thần nhưng nay đã xuất giá tòng thê và tòng luôn đạo Công giáo của vợ 
Câu chuyện của anh thật thú vị, bời vì tôi cũng từng rơi vào tình trạng như anh khi tôi quen với vợ tôi bây giờ.
Lúc ấy, tôi hãy còn là vô thần và cô ấy là Công giáo. Chúng tôi đã vượt vòng lễ giáo nhưng tôi có đi dự Thánh lễ với cô ấy (chỉ đi theo thôi, chứ lúc ấy, tôi vẫn cho rằng đây chỉ là trò tào lao) và nhiều lần cô ấy không thể rước lễ vì cô ấy chưa xưng tội, Điều ấy khiến cho tôi thấy khó xử vô cùng, vì tôi biết niềm tin quan trọng đối với cô ấy thế nào, mặc dầu không hề quan trọng đối với tôi.
Thế rồi một ngày nọ, cô ấy gặp tôi và mạnh dạn đề nghị chấm dứt mọi quan hệ xác thịt cho đến ngày cưới. Tôi phẫn nộ thật sự khi nghe cô ấy nói như thế. Cảm giác của tôi bấy giờ y hệt như những gì anh vừa kể ra.
Trong trường hợp của tôi, lời yêu cầu dứt khoát của cô ấy đã thúc giục tôi làm một điều đúng đắn: kết hôn với cô ấy.
Tôi đã nhận thức được rằng niềm tin quan trọng đối với cô ấy thế nào, và không có con đường vòng nào khác để cả hai chúng tôi đều cùng hạnh phúc. Cùng với sự kiện tôi rất yêu cô ấy, cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề là kết hôn với cô ấy ngay và chấm dứt mọi sự rắc rối. Đằng nào tôi cũng muốn cưới cô ấy. Tôi chỉ cần làm điều ấy sớm hơn thôi.
Cho nên, vấn đề là ở chỗ này. Quan niệm vô thần đã đặt anh vào trạng thái lạ lẫm với mọi suy nghĩ của cô ấy. Có rất nhiều điều cô ấy làm và suy nghĩ thật sự vượt quá sự hiểu biết của anh, chì đơn thuần bởi vì Công giáo không chỉ là một tôn giáo, mà còn mà một cung cách sống.
Anh không có cách nào hiểu được những cảm xúc và suy nghĩ của cô ấy nếu anh không hiểu được niềm tin của cô ấy cách trọn vẹn. Anh cũng không có cách nào xây dựng một hôn nhân hạnh phúc với cô ấy mà không chịu đi xa hơn, tôn trọng và nâng đỡ đức tin của cô ấy bằng tất cả mọi cách anh có thể làm. Nếu anh không thật sự sẵn sàng bước xa hơn như thế, tôi chỉ khuyên anh: đừng kết hôn với cô ấy, bởi vì cô ấy sẽ thường xuyên bị hiểu lầm và không hạnh phúc.
Ngược lại, tôi khuyên anh: Nếu anh thật sự yêu cô ấy, hãy cố gắng thử đi, tìm hiểu đức tin của cô ấy trong khả năng của anh. Hãy tìm đọc Giáo Lý Công giáo. Hãy tham dự Thánh lễ với cô ấy và cố gằng hiểu những gì chất chứa nơi ấy. Hãy tìm hiểu tại sao tất cả những điều ấy đã trở nên tối quan trọng đối với đời sống cô ấy và anh sẽ có thể đi đến một tương quan sâu đậm, bất kể là có hay không có quan hệ thể xác.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 03-03-2013 lúc 05:55 AM
-
Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn