Người mẹ (chắc là) ý muốn tốt, nhưng diễn đạt thì (chắc chắn là)...í ẹ!

thanhhuy456 thì thích, ngoài cái chuyên môn của mình tất nhiên phải giỏi, còn muốn học và biết thêm vài thứ khác: sửa xe, sửa điện dân dụng, vá xe, v.v mỗi cái biết chút chút! Nó vừa bổ sung kiến thức và kĩ năng, vừa giúp mình hiểu hơn về những nghề nghiệp khác, lại vừa giúp mình hiểu và thông cảm với người ta.

Nghề: Sửa xe.
Cần: kiến thức chuyên ngành + kĩ năng làm.
Ai làm? có 2 loại, một là kĩ sư học ĐH/... ra; hai là người thường đi theo sư phụ học nghề.
Ai hay hơn? ông học nghề biết sửa xe, còn ông kĩ sư biết tại sao nó lại cần sửa như vậy (biết sửa hay không thì...tùy người :D).
Ai cao trọng hơn? Chẳng ai cả, cả 2 bổ khuyết cho nhau.
Cần làm gì? Người học nghề cần học tiếp để biết sâu thêm, người kĩ sư cần thỉnh người học nghề để có kinh nghiệm thực tế.
(Mà ước gì triết lý giáo dục VN mình thay đổi, như Tây chẳng hạn, ai muốn học cũng được, không cần biết bao nhiêu tuổi. Có cái khái niệm "life-long learning" và "community colleges" cộng với hệ thống public library và văn hóa đọc hay hay!)

Một chút ngu ý, góp ý cùng.