Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 57

Chủ đề: Bạn đồng tính hay không đồng tính? Xin vào đây!

Threaded View

  1. #31
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Khi nghe đến từ xử giảo trong truyện, tôi đã tìm hiểu và được như sau:
    ___ Có một vòng dây thừng (chắc to bằng ngón chân cái?), tròng vào cổ nạn nhân, hai bên tả hữu là ai sợi dây. Khi hai dầu dây được tác động bởi một lực khoảng 50kgF theo hai vec tơ trái chiều, chắc chắn là có tiếng kêu phát ra một cách nghèn nghẹn, sau đó là….thôi rồi lượm ơi!

    Cũng như tưởng tượng có một cái kềm khổng lồ,một thân thể con người được đặt giữa hai gọng ngắn của kềm. Rồi ở đầu hai gọng dài của kềm, một hợp lực thuộc loại khủng được tác động theo hướng đồng quy. Kết quả: vô phương giãy dụa, chạy thoát!

    Xin mọi người thông cảm bởi vì khi tốt nghiệp PTTH, môn vật lý của tôi cũng thuộc loại đầu bảng nhưng lên đại học và sau đó đi làm, tôi cũng chẳng biết dùng kiến thức vật lý của mình để làm gì trong việc mưu sinh, dù chỉ là một hiệu quả nhỏ nhoi!

    Cho đến mãi hôm nay khi ngẫm ra rằng tình thế của tôi hiện tại tương tự như đang ở trong sợi dây thừng và gọng kềm, cho nên đành áp dụng một chút kiến thức vật lý sơ cấp vào bài viết trên diễn đàn này để dùng vào việc mô tả.Nói theo tiếng anh mà tôi học lỏm được ở đâu đó, thì hiện nay đó là status của tôi!

    Mới đây tôi vớ được một câu danh ngôn ở đâu đó như sau: “…mất tự tin là mất tất cả…”

    Đúng là tôi mất hết tự tin cho nên giống như một viên tướng đang chỉ huy một đoàn quân còn đầy đủ giáp trụ và khí giới, tự nhiên lại treo cờ trắng để xin hàng!

    Có thể tình trạng này giống như cái cân tiểu ly cho dù đang ở mức thăng bằng, nhưng một con kiến đậu lên có thể làm lệch cán cân, huống chi một bên được tăng trọng cách đột ngột bằng một tảng đá khổng lồ, chắc chắn cán cân phải thật chắc chắn mới không bị gãy đổ, huống chi còn nói gì đến sự cân bằng nữa!

    Một trong hai gọng kềm, một trong hai đầu dây thừng xử giảo thì chưa tạo ra hiệu ứng nhưng chỉ cần cộng thêm một bản sao như thế, uy lực sẽ phát huy toàn cục!

    Một chiến đấu với một đã nhiều vất vả, bên đối phương được
    thêm một đồng minh đầy sức mạnh tương đương, chưa hết, tinh thần chiến đấu kiệt quệ, thế thì tình trạng của tôi khác nào dây thừng quấn cổ hai đầu dây sẵn sàng chờ kéo, gọng kềm siết ngang thân vô phương giải thoát!

    Trên đây là những lời tuy hơi bóng gió , nhưng chắc chắn mọi người sẽ hiểu rằng tôi đã đầu hàng vô điều kiện, và nghĩ đi nghĩ lại tôi cho rằng mình phải phát biểu cho rõ những điều như sau:

    ___ Thưa tất cả những anh chị em chẳng may mắc bệnh ĐTLA, tôi thành thật xin lỗi nếu những lời của tôi trong đề tài này làm tổn thương đến anh chị em. Nhưng tôi xin tuyên hứa rằng cái tâm ý của tôi là muốn cam đoan cùng anh chị em chứng ĐTLA sẽ trị dứt được nếu chúng ta muốn!

    Người ta bảo :”Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng bệnh tương lân” . Chị mayxanh là người dị tính và đã có "mấy nhóc bám chị ấy như sam...", bạn thenguyen thì hình như trong một bài viết ,bạn ấy khoe là đã có người nâng khăn sửa túi và con thơ! Hai quý vị trên không thể là đồng bệnh tương lân của các anh chị em được !

    Trong khi ấy, tôi đã phải nghiến răng thực hiện :”lấy thân mình lấp lỗ châu mai” khi tuyên bố rằng tôi đã từng khổ sở và từng chiến bại thê thảm và liên tục với cái bản năng tự nhiên của con người và được thổi bùng bởi sách báo phim ảnh đã xem.

    Tôi đã từng oán thán Chúa rằng tại sao lại thử thách con người quá sức, và cho rằng không có gì vượt qua được sự ham muốn thử ăn trái cấm, cũng như không thể nào chiến thắng được cám dỗ nghịch đức trong sạch khi có một mình đơn côi trong phòng vắng! Nhưng rồi tôi đã vượt qua được nhờ sự cương quyết nói không, cầu nguyện thành tâm và dâng mình cho Chúa và Mẹ, đồng thời tối thiểu một tràng Mân Côi mỗi ngày. Tất nhiên không phải ngay lập tức, một sáng một chiều nhưng là một thời gian ngắn dài tùy theo sự thành tâm của mình.

    Tất nhiên tôi không phải là người đồng tính nhưng cũng có thể gọi là đồng bệnh tương lân với các anh chị em đồng tính, bởi vì chúng ta cùng chịu chung một sự cám dỗ mãnh liệt về tình dục!

    Tôi đã chịu sự cám dỗ mãnh liệt trong hơn mười năm và chỉ chiến thắng được trong hai ba năm trở lại đây! Tôi cũng có một ý chí, một tinh thần và một thể xác như các bạn đồng tính. Thế thì điều tôi làm được các bạn đồng tính tại sao lại không? Thậm chí tôi tin rằng các bạn có thể làm được hơn nếu các bạn muốn.

    Tôi có những lời lẽ mà các bạn có thể kết luận là cứng cỏi, thật ra chủ đích của những lời như thế nhằm vạch mặt một kẻ thù vô hình ru mãi ngàn năm trên mái tóc bồng của chúng ta rằng đó là Trời sinh Chúa định, và bệnh của chúng ta không thể trị được!

    Ông chủ tịch đảng đối lập có nêu ý kiến :
    Câu "Ơn Ta đủ cho con", ông bạn nêu ra vẫn còn mang đậm tính định hướng. Mà trong khi đó với vấn đề này cần bước đến sự thực tiễn nhiều hơn.


    He he! Đây là một thể văn thuộc loại bác học vì nó súc tích và văn phong giống như trong các sách báo triết học thần học.Tất nhiên tôi hiểu lờ mờ rằng tuy bạn thenguyen không phản đối tín điều đơn giản trong Thánh Kinh là :"Ơn Ta đủ cho con", nhưng khi dùng câu trên để làm tiên đề, cần phải triển khai những gì thực tiễn, chứ không chỉ nói chung chung sẽ khó mang lại tác dụng!

    Việc này tôi chỉ nói ngắn gọn là nếu chúng ta cương quyết ra lệnh tử chiến với sự ham muốn tình dục dị giới đồng giới, chúng ta sẽ luôn luôn chiến thắng vì ơn Chúa luôn dư dật cho chúng ta. Mọi sự cố ý và hoàn toàn tỉnh táo khi chiều theo ham muốn tình dục ngoài hôn nhân chỉ là do chúng ta không muốn chống lại hay bỏ ngang chừng, và đó là do lỗi của chúng ta mà thôi.

    Nếu anh chị em ĐTLA có gì thắc mắc chúng ta sẵn sàng thảo luận bởi vì chủ đề đã từng mời gọi:

    Bạn đồng tính hay không đồng tính, xin vào đây!
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 27-03-2013 lúc 06:11 PM

  2. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com