Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 57

Chủ đề: Bạn đồng tính hay không đồng tính? Xin vào đây!

Threaded View

  1. #34
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Tạm thời khi chờ đợi ý kiến hay thắc mắc của các anh chị em, nhất là người đồng tính, xin tạm thời minh chứng việc nghi ngờ bạn thenguyen, tức Dom.NTP đã có công chúa hay hoàng tử .Tôi xin trích lại một đoạn comment của ông chủ tịch đảng đối lập này trong đề tài:"Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ" mà tôi từng đăng trên diễn đàn TCVN cũng như ở trang svhaiha.org.

    Hihi thật là cảm ơn ông bạn đã có lòng nhớ tới mà gọi tên nhé! Thôi thì cũng ráng nặn ra gì đó chém gió với ông bạn cho nó vui cuộc đời hen. Nếu là tôi viết bài này, tôi sẽ chọn cho nó một cái tên là "Sống đến bây giờ là nhờ biết sống".Bởi vì tôi đã từng viết về chữ "sợ" mà, đã thế còn tặng bé con mới ra đời mà nay vừa hơn một tháng là : "không có gì phải sợ con nhé" cơ mà. Bài viết đó tôi viết trong tinh thần "vô úy-không sợ" nên tôi chỉ sống với tinh thần không sợ, phải chăng tôi với ông bạn lại đối lập nhau giữa sợ và không sợ ?

    Những dòng chữ tô đỏ ấy đã làm tôi viết rằng hình như ông chủ tịch đã có vợ và con là thế!

    Lo gì ông bạn! Có khi đây là dịp để ông bạn được nhiều bạn nữ chú ý để rồi gặp gỡ nên duyên đấy! Chưa gì mà bà chị mayxanh đã tiếc cho một ông em rể hụt rồi đó! Còn như tôi chưa chắc tình duyên đã êm đâu cho nên tôi đã từng than thở :"
    Tình yêu ơi mi ở đâu"cơ mà!

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com